Con và mẹ
Thursday, December 7, 2006 6:29:36 AM
Con gái à, giờ này con đã ngủ trưa chưa hay con vẫn đang đùa nghịch, chắc con lại bắt cả nhà phải thức chơi cùng con rồi.
Mẹ vừa ăn cơm xong nên mẹ tranh thủ viết cho con đây. Dạo này công việc của mẹ khá bận, mẹ thấy áp lực công việc thật căng thẳng. Nhưng mẹ vẫn thấy vui vì được làm việc, được lao động để có xiền mua đồ cho con gái nhỉ? Bà ngoại cứ mắng mẹ buổi trưa ko chịu nghỉ ngơi vì thỉnh thoảng bà lại thấy mẹ lôi về một bọc quần áo cho con mà. Mẹ tranh thủ buổi trưa ăn cơm xong đi mua quần áo cho con, mẹ thấy vui lắm khi đi chọn đồ cho con. Cái gì mẹ cũng muốn mua cơ vì con diện vào sẽ đẹp mà. Chiều nào mẹ cũng muốn được về sớm với con để được ôm con vì cả ngày bà ngoại đã vất vả rồi.Tối thì con ngủ sớm nên 2 mẹ con mình ít có thời gian trò chuyện cùng nhau quá.Nhưng công việc của mẹ thì thỉnh thoảng phải về muộn nên mẹ rất nhớ con, tuy nhiên con có bà chăm sóc nên mẹ thực sự yên tâm hơn.Con biết ko dù đường về có xa, trời có tối, lạnh lắm chứ nhưng nghĩ đến con, nụ cười ngây thơ của con mẹ thấy đường đi dường như ngắn lại và rồi mẹ đã được ôm con vào lòng.Thật hạnh phúc phải ko con? Mẹ thật cảm ơn con nhiều, vì con là điểm tựa vững chắc cho mẹ đấy. Mẹ sẽ cố gắng, thật cố gắng vì con nhé.
Tối qua mẹ bế con sang nhà ông P chơi, các cậu đang hát Karaoke.Mẹ thấy con hào hứng hẳn lên khi thấy tiếng nhạc rộn ràng, thấy cậu Bờm hát nữa chứ. THế là con cứ tự nhiên đứng nhún nhảy suốt bản nhạc, có lúc hứng chí con còn lắc người nữa chứ, rồi 2 tay con múa, miệng con cũng hát khi cậu Bờm đưa Micro sát miệng con. Nhìn cảnh đó ai cũng buồn cười, cụ cứ ngồi cười suốt con nhỉ.Khi nhạc dừng hết bài thì con cũng dừng nhảy, và con bảo "hết rôi" khá rõ ràng.Con nhất định ko cho mẹ bế mà con đòi đứng để nhảy cơ. Con gái rất thích âm nhạc, sau này con lớn con muốn học nhạc cụ gì nào ?












