Trời rét đậm kéo dài
Tuesday, December 12, 2006 4:56:38 AM
Con gái à, đợt rét đậm này sẽ kéo dài lắm đấy. Trộm vía, dạo này con gái mẹ luôn khoẻ mạnh, không bị mấy cái sổ mũi tấn công. Bà ngoại chăm con lắm cơ.Mấy ngày rét vừa qua con gái được bà mặc nhiều quần áo ấm, trông con như một con gấu bông dễ thương. Hi hi, mỗi khi con leo lên giường chơi mà bị ngã thì con rất khó khăn để có thể tự đứng lên được.Mà dạo này con hư lắm, con tè dầm xong thì con ko chịu mặc quần và đi tất, con khóc ầm ĩ cả lên. Xấu hổ quá cơ. Đội mũ len con cũng ko chịu, nếu được đi chơi thì con còn đội, ở trong nhà là con lấy tay giựt bỏ mũ ngay cơ.
Buổi tối đi ngủ mà không thấy bà ngoại là con kêu khóc, thế là bà phải sang nằm cùng thì con mới ngoan ngoãn ti mẹ để ngủ.Nhưng con gái không ngoan vì con hay tát vào mặt người khác.Như tối qua cậu đi ngủ rồi, con chưa buồn ngủ mà con thì rất thích chơi với cậu, nên con xông vào giường cậu rồi con tát cậu rõ đau, lại còn giựt tóc cậu nữa.Cậu đau nên cậu tỉnh dậy và cậu xuýt chút nữa là đánh con đấy.Buổi trưa con thấy ông ngủ thì con cũng lấy cái lược và ngồi chải đầu cho ông, mà con chải thì ..đau đầu lắm, vì con còn giựt tóc nữa mà, rồi con còn tát vào mặt ông nữa.Con làm cho ông ko thể ngủ được. Con gái như vậy là không ngoan, mẹ sẽ giúp con bỏ dần thói quen đó nhé:yes:
Buổi tối đi ngủ mà không thấy bà ngoại là con kêu khóc, thế là bà phải sang nằm cùng thì con mới ngoan ngoãn ti mẹ để ngủ.Nhưng con gái không ngoan vì con hay tát vào mặt người khác.Như tối qua cậu đi ngủ rồi, con chưa buồn ngủ mà con thì rất thích chơi với cậu, nên con xông vào giường cậu rồi con tát cậu rõ đau, lại còn giựt tóc cậu nữa.Cậu đau nên cậu tỉnh dậy và cậu xuýt chút nữa là đánh con đấy.Buổi trưa con thấy ông ngủ thì con cũng lấy cái lược và ngồi chải đầu cho ông, mà con chải thì ..đau đầu lắm, vì con còn giựt tóc nữa mà, rồi con còn tát vào mặt ông nữa.Con làm cho ông ko thể ngủ được. Con gái như vậy là không ngoan, mẹ sẽ giúp con bỏ dần thói quen đó nhé:yes:












