Không đề
Monday, December 25, 2006 8:22:43 AM
Hai ngày nghỉ mẹ được ở nhà với con, con được ti mẹ bất cứ lúc nào con nhớ đã qua. Lại một tuần mới bắt đầu, mẹ đi làm và chỉ đến tối con mới được gặp mẹ thôi. Con gái ngày một biết nhiều điều mới nhưng con lại lười ăn quá. Nếu mà chơi vui thì con quên hết cả việc ăn, ngay cả việc đi ngủ nếu còn người đùa với con thì con còn thức, còn đùa.
Con rất thích trò thơm em bé trong báo, cứ thấy hình bé là con cúi gập người xuống rồi thơm bé trong báo, xong con lại kêu để ông cũng cúi xuống thơm bé giống con, con thích chơi trò này cùng ông lắm. Chán thì ông bảo con tập viết, ông hỏi bút đâu thế là con đưa mắt tìm khắp nhà xem cái bút nó nằm đâu. Không thấy thì con cầm tờ báo lên và đọc rất lâu. Mẹ chỉ buồn cười khi con cầm cái dây điện có đầu cắm giống micro, con cứ đưa sát miệng và ê a hát và người con nhún nhảy nữa chứ.Trông con lúc đó buồn cười và đáng yêu lắm cơ.Mẹ bảo cho mẹ hát với thế là con cũng đưa cái dây vào gần miệng mẹ. Tưởng tượng mấy năm nữa khi con đi nhà trẻ về chắc suốt ngày con múa hát, mẹ nghĩ đến đó và mẹ thấy vui lắm.
Ah, con rất thích ăn chuối, con đòi tự mình bóc ăn cơ. Dạo trước con gọi "chuối" rất rõ nhé, thế mà hôm qua con lại bảo quả chuối là "chối" chứ, hic hic.
Dù con chưa nói được nhiều nhưng mẹ thấy nhà mình rôm rả và khá ồn ào những khi con thức vì con nói, con hét liên tục. Tìm thấy cái cần tìm thì con bảo "đây rôi", cái gì mà lăn đi mất thì con nói ngay "mất rồi", "úi giời ơi".
Khi tập nói 1 từ gì thì con nhắc đi nhắc lại hàng chục lần.Mẹ cứ nói đùa kiểu này ít nữa con nói sõi thì con nói nhiều đến nhức đầu mất.












