Sắp hết năm rồi
Thursday, December 28, 2006 1:34:05 AM
Lại sắp hết 1 năm rồi con gái ạ, một năm trôi qua thật nhanh với nhiều sự kiện xảy ra với nhà mình, và tiêu điểm chính là con đấy- ngôi sao của cả nhà.
Mẹ sẽ được nghỉ tết DL đôi ngày để ở nhà với con, để được cùng con chơi những trò chơi sáng tạo của con.Chắc sẽ có nhiều chuyện để mẹ viết blog sau mấy ngày nghỉ đấy.
Tiếc là ba con đi vắng nên những dịp như này con ko được đi chơi như các bạn. Mẹ đã định Noel rồi cho con đi chơi nhưng ba đi công tác chưa về nên ko có ai đưa mẹ con mình đi chơi được, thế là 2 mẹ con ở nhà ngủ và mẹ ko có ảnh chụp con đi chơi Noel để khoe với mọi người. Khi nào ba ra thì ba sẽ cho con đi chơi thật nhiều nơi, đi công viên này, đi vườn thú này, ..nhiều nơi vui lắm, nhất định con sẽ rất thích cho mà xem. Và lúc đó mẹ sẽ chụp được nhiều ảnh đẹp của con. Chứ bây giờ ảnh mẹ chụp cho con xấu òm nhưng mẹ vẫn upload để ba ở xa vẫn theo dõi được sự phát triển của con, cũng vì mẹ vừa trông con vừa chụp mà con cứ thấy mẹ cầm máy ảnh là con đòi nghịch máy cơ.Từ giờ đến khi ba về con phải ngoan nhé, con phải chịu khó ăn để chóng lớn, có sức khoẻ thì mới đi chơi được nhiều nơi chứ. Giờ con ăn hư lắm, bà phải bế con đi rong mỏi ơi là mỏi thì con mới chịu ăn. Khi ba về con sẽ gọi ba rõ ràng cho ba ngạc nhiên nhé. Còn bao nhiêu ngày nữa ba về con nhỉ ?
Mẹ sẽ được nghỉ tết DL đôi ngày để ở nhà với con, để được cùng con chơi những trò chơi sáng tạo của con.Chắc sẽ có nhiều chuyện để mẹ viết blog sau mấy ngày nghỉ đấy.
Tiếc là ba con đi vắng nên những dịp như này con ko được đi chơi như các bạn. Mẹ đã định Noel rồi cho con đi chơi nhưng ba đi công tác chưa về nên ko có ai đưa mẹ con mình đi chơi được, thế là 2 mẹ con ở nhà ngủ và mẹ ko có ảnh chụp con đi chơi Noel để khoe với mọi người. Khi nào ba ra thì ba sẽ cho con đi chơi thật nhiều nơi, đi công viên này, đi vườn thú này, ..nhiều nơi vui lắm, nhất định con sẽ rất thích cho mà xem. Và lúc đó mẹ sẽ chụp được nhiều ảnh đẹp của con. Chứ bây giờ ảnh mẹ chụp cho con xấu òm nhưng mẹ vẫn upload để ba ở xa vẫn theo dõi được sự phát triển của con, cũng vì mẹ vừa trông con vừa chụp mà con cứ thấy mẹ cầm máy ảnh là con đòi nghịch máy cơ.Từ giờ đến khi ba về con phải ngoan nhé, con phải chịu khó ăn để chóng lớn, có sức khoẻ thì mới đi chơi được nhiều nơi chứ. Giờ con ăn hư lắm, bà phải bế con đi rong mỏi ơi là mỏi thì con mới chịu ăn. Khi ba về con sẽ gọi ba rõ ràng cho ba ngạc nhiên nhé. Còn bao nhiêu ngày nữa ba về con nhỉ ?












