My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Bông yêu ông lắm

Bông ở nhà với ông bà ngoan lắm nhé, trừ lúc Bông ngủ thì Bông đòi bà bế thôi. Tại bà cưng nên bông làm nũng bà mà. Hồi trước ông ít bế bông nên bông ko theo, giờ thì 2 ông cháu chơi với nhau rất vui nhé. Đang ngồi chơi cùng mẹ nhưng ông giơ tay bế là bông theo ông ngay, rồi bông còn vẫy tay tạm biệt mẹ nữa cơ. Tại vì bông thích đi chơi cơ, nếu mẹ cứ cho bông ngồi chơi ở giường là bông kêu, bông bám chặt lấy cổ mẹ để đòi đứng dậy.
Mà ông cũng chiều Bông nữa, ông cho Bông ngồi lên cổ ông rồi ông đi quanh nhà và hát ý. Được ngồi ở trên cao nên Bông rất thích, Bông cười tít mắt, thỉnh thoảng Bông còn nhún nhảy trên cổ ông nữa, 2 tay Bông còn véo tai và xoa đầu ông.bigsmile Thậm chí thấy mẹ về Bông cũng phớt lờ luôn. Thế mà có khi thấy ông đi là Bông cũng khóc, Bông chạy theo đòi ông đấy.
Buổi tối là lúc cả nhà đông đủ nên Bông cũng vui hơn. Đầu tiên là Bông được ti mẹ này, cả ngày ở nhà ko được nên Bông rất nhớ, rất thèm ti của mẹ. Ti no nê là Bông tụt xuống đất để chạy khắp nhà và cười như nắc nẻ.lol
Hình như Bông cũng biết mẹ đi làm cả ngày nên Bông dậy sớm để tranh thủ ti mẹ đấy. Mẹ đi làm Bông vẫy tay chào mẹ và cả hôn gió nữa. Ở nhà khi nào nhớ ti thì trông Bông cũng buồn buồn. Mẹ thương Bông ghê. Nhưng mà Bông vẫn lười ăn quá, mỗi lần cho con ăn khiến bà rất vất vả, con cứ đòi bế đi rong thì con mới chịu ăn cơ. Mà bế con một lúc là mẹ thấy mỏi tay ghê. Phải chịu khó ăn ngoan con nhé. Ở nhà bà rất vất vả rồi mà.

Baby đáng yêuBông bị táo bón quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Comments

Nguyen Tran Nhu Nguyenquynhquynh Wednesday, January 3, 2007 9:07:00 AM

ôi Bông nhà mình đáng yêu thật đấy

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28