Viết về những bức hình của Bông
Monday, January 8, 2007 4:14:08 AM
Hôm nay mẹ free chút xíu, mẹ vào Photo xem lại ảnh của con. Chà chà, mẹ vừa xem vừa cười khi nhìn lại những bức hình ngộ nghĩnh rất đáng yêu của con gái.
Mấy kiểu hồi con còn nhỏ trông con thật hiền dịu vì khi đó con còn nhỏ, nên con chấp nhận để mọi người bế con suốt hoặc đặt con nằm cũng ko sao. Khi đó mẹ mới dễ dàng chụp những bức hình sắc nét được. Giờ thì thật khó để có được những bức hình đó vì mẹ vừa trông con vừa chụp, mà con thì hiếu động nên chất lượng hình ảnh xấu tệ, với lại do tay nghề của mẹ hơi tệ. Nhưng mẹ tự an ủi dù sao cũng ghi được những khoảnh khắc đẹp của con. Có thể mọi người xem sẽ thấy tức mắt nhưng đó là cố gắng của mẹ con mình rồi. Ah, bây giờ khi thấy được chụp ảnh thì con cũng biết cười để làm duyên rồi, kiểu cười của con nó ngộ lắm, nhạt lắm cơ, ông bảo cho thêm ít muối nữa vào cho đậm đà con à. Miệng con cười, mắt con cười, ngộ lắm mà mẹ chưa thể chụp được, toàn bị hỏng thôi. Để ít nữa Ba ra Ba chụp cho con nhé.
Trong số ảnh của con thì mẹ thấy buồn cười nhất với mẩy kiểu tóc chẳng giống ai của con. Hi hi, tóc con gái gì mà mọc thành mấy chỏm, đã thế lại dựng đứng lên, lơ thơ mấy sợi dài mọc vút lên. Chỗ khác thì chả thấy tóc đâu. Buồn cười quá.
Mẹ quyết định cắt tóc với hy vọng tóc con sẽ mọc đều hơn. Nhưng tóc con cũng lười lớn như con gái lười ăn ý. Tóc mọc đều hơn, xanh hơn nhưng vẫn mọc dựng đứng như con nhím xù lông vậy. Mà ngộ nhất là ở cái xuáy đầu con tóc lại mọc ngược theo chiều kim đồng hồ chứ lị. Chả biết khi nào mẹ mới có cơ hội mua nơ buộc tóc về làm điệu cho con đây ? Nhìn tốc độ mọc tóc của con mẹ thấy sốt ruột quá.
Cũng vì ít tóc nên con ít có cơ hội mặc váy lắm. Con trông sẽ giống thằng Ku hơn, trông điêu lắm con ạ. Mặt con thì vốn kiêu sẵn rồi (cậu Trường bảo con kiêu lắm !!!
), đầu thì lại ít tóc, mặc váy vào trông ko hợp lý lắm.
Mẹ sẽ tích cực chộp thêm những bức hình dễ thương của Bông để khoe với Ba nhé.
Mẹ mong Bông chịu khó ăn, và ko bị táo bón nữa nhé. Cố lên Bông ơi:yes:
Mấy kiểu hồi con còn nhỏ trông con thật hiền dịu vì khi đó con còn nhỏ, nên con chấp nhận để mọi người bế con suốt hoặc đặt con nằm cũng ko sao. Khi đó mẹ mới dễ dàng chụp những bức hình sắc nét được. Giờ thì thật khó để có được những bức hình đó vì mẹ vừa trông con vừa chụp, mà con thì hiếu động nên chất lượng hình ảnh xấu tệ, với lại do tay nghề của mẹ hơi tệ. Nhưng mẹ tự an ủi dù sao cũng ghi được những khoảnh khắc đẹp của con. Có thể mọi người xem sẽ thấy tức mắt nhưng đó là cố gắng của mẹ con mình rồi. Ah, bây giờ khi thấy được chụp ảnh thì con cũng biết cười để làm duyên rồi, kiểu cười của con nó ngộ lắm, nhạt lắm cơ, ông bảo cho thêm ít muối nữa vào cho đậm đà con à. Miệng con cười, mắt con cười, ngộ lắm mà mẹ chưa thể chụp được, toàn bị hỏng thôi. Để ít nữa Ba ra Ba chụp cho con nhé.
Trong số ảnh của con thì mẹ thấy buồn cười nhất với mẩy kiểu tóc chẳng giống ai của con. Hi hi, tóc con gái gì mà mọc thành mấy chỏm, đã thế lại dựng đứng lên, lơ thơ mấy sợi dài mọc vút lên. Chỗ khác thì chả thấy tóc đâu. Buồn cười quá.
Mẹ quyết định cắt tóc với hy vọng tóc con sẽ mọc đều hơn. Nhưng tóc con cũng lười lớn như con gái lười ăn ý. Tóc mọc đều hơn, xanh hơn nhưng vẫn mọc dựng đứng như con nhím xù lông vậy. Mà ngộ nhất là ở cái xuáy đầu con tóc lại mọc ngược theo chiều kim đồng hồ chứ lị. Chả biết khi nào mẹ mới có cơ hội mua nơ buộc tóc về làm điệu cho con đây ? Nhìn tốc độ mọc tóc của con mẹ thấy sốt ruột quá.
Cũng vì ít tóc nên con ít có cơ hội mặc váy lắm. Con trông sẽ giống thằng Ku hơn, trông điêu lắm con ạ. Mặt con thì vốn kiêu sẵn rồi (cậu Trường bảo con kiêu lắm !!!
), đầu thì lại ít tóc, mặc váy vào trông ko hợp lý lắm.
Mẹ sẽ tích cực chộp thêm những bức hình dễ thương của Bông để khoe với Ba nhé.
Mẹ mong Bông chịu khó ăn, và ko bị táo bón nữa nhé. Cố lên Bông ơi:yes:












