Con gái ra dáng người nhớn lắm rồi
Monday, January 15, 2007 4:06:39 AM
Hôm qua mẹ phát hiện có 2 mầm răng mới đang nhú của con.Một cái ở hàm dưới bên trái, một cái ở hàm trên bên phải.Có vẻ chiếc ở hàm trên hơi to để đồng bộ với 2 cái răng cửa to đùng của con nhỉ ? Còn cái hàm dưới thì nhỏ xinh như 2 chiếc đã mọc. Trộm vía con gái mọc răng mà ko bị sốt, ko bị đi ngoài là mẹ rất mừng rồi. Con chỉ lười ăn thôi, mà vốn dĩ con gái lười ăn rồi, con chỉ thích chơi, thích nghịch thôi. Mẹ háo hức chờ khi nào 2 chiếc răng của con mọc hoàn chỉnh đây, thế là đến giờ con mới có được bộ sưu tập răng là 6 chiếc, vậy là hơi chậm so với độ tuổi của con đấy. 4 chiếc kia mọc từ hồi con hơn 8tháng, thế mà giờ con gần 14 tháng rồi răng con mới chịu mọc tiếp. Hi hi hi.
Dạo này tự nhiên con nghĩ ra trò cấu mọi người. Cứ ai sở hở dơ mặt ra là con dùng cả bàn tay bấm vào mặt, trong lúc cấu thì con cũng lên gân, con nghiến răng và miệng con kêu ái. Con cấu đau lắm cơ. Nhìn lúc đó cái mặt con buồn cười cực kỳ. Tiếc là mẹ ko chụp được kiểu ảnh đó của con.
Thỉnh thoảng con cầm di động rồi áp vào tai xong con đi khắp nhà, miệng con ê a, thỉnh thoảng con lại cười cứ như một công chức mẫn cán suốt ngày bận rộn tiếp chuyện đối tác í.
Ah, con gái đã biết kêu khi buồn đi tè rồi nhé. Con kêu đái đái, hoặc đái nhanh hoặc đang chơi thì con ngồi xồm và miệng kêu xì xì khi muốn đi tè. Trừ phi con đang mải chơi, hoặc đang ăn thì con lỡ quên và tè dầm thôi. Vậy nên nếu để ý thì con sẽ ko bị mang tiếng là đái dầm đâu. Đái dầm lạnh lắm, bẩn lắm. Mà sao con ghét mấy cái bỉm thế chứ. Ban đêm dù con ngủ say nhưng con vẫn biết khi mẹ đóng bỉm cho con đấy. Con mà ngủ say thì con tè chứ nếu con thức thì con yêu cầu mẹ tháo nó ra cho con đi xì xì, nếu ko thì con sẽ quấy khóc làm mẹ ko ngủ được. Con gái đáo để thật.
Hic, con vẫn rất quý cậu nhưng dạo này cậu mắng là con sợ ngay. Hôm qua con đang định đứng lên đi ra ngoài thì cậu bảo “ngồi xuống” thế là con ngồi xuống ngay. Được 1 lúc con lại đứng lên nhưng lúc đó cậu đi vào thế là con vội vàng ngồi phịch xuống, xuýt nữa thì con ngồi vào giữa mâm cơm. Nói chung cậu quát là con sợ ngay, ko dám làm theo ý mình nữa dù con vẫn rất thích chơi với cậu.
Vừa rồi mẹ thấy cái avatar của cô Hoa mẹ anh Bốp í có cái ảnh anh í đang ngồi bô, chả mặc quần, miệng lại ngậm chai sữa nữa chứ. Úi giời ạ, buồn cười lắm, nếu mà con thấy chắc con sẽ giơ tay ra để hổ hoe anh í ngay. Cô Hoa bảo cho Bốp và Bông giao lưu mà mẹ vẫn chưa cho con đi được. Con vẫn mặc quần áo cũ của anh í cho đấy, cả đôi giầy xanh nữa, Dù nó khá rộng với con nhưng con vẫn đi tốt vì nó đẹp và ấm mà












