Gửi Pa pa
Thursday, January 25, 2007 9:25:15 AM
Dạo này con khá bận rộn nên con ít online để thông báo tình hình của con.
Mấy bữa nay con chán ăn cháo lắm rồi mà bà vẫn cho con ăn thế. Con cũng cố ăn cho bà vui, chứ mất công bà nấu cháo, băm rau mà con ko ăn thì cũng ngại lắm.Nhưng vì tâm trạng ko thích ăn nên con ăn cũng có phần chậm chạp, con ngậm cháo trong miệng mà quên mất là trong miệng có cháo. Thấy con ăn lâu nên bà sốt ruột, bà làm đủ mọi cách để con há miệng ra.Bà cho con tu bình nước để con há miệng, tức là con nuốt, thì bà nhanh chóng cho được 1 thìa cháo vào miệng. Hic, bà cứ nghĩ con là trẻ con mà định cho con thìa thứ 2, con ngậm thật lâu, vì con hiểu nếu con nuốt thì sẽ có tiếp thìa thứ 2, thứ 3…mà con lại ko thích ăn.Thế thì tại sao con phải há miệng nhỉ.Vậy nên con cứ chơi, còn bà cứ lăm lăm cầm thìa cháo, bà chỉ chờ con há miệng là bà nhét cháo vào miệng con. Cũng có lúc con nuốt, nhưng con vẫn ngậm chặt miệng để bà tưởng con chưa nuốt. Hi hi, ngậm lâu cũng mỏi miệng lắm, thôi thì nuốt cho xong rồi lại chơi mà.
Các trò chơi bà lôi ra giờ con chán hết rồi, toàn trò trẻ con thôi, chả thú vị gì,con chơi lúc là thấy chán ngắt.Bà lôi cả hộp lạc sống ra cho con chơi, rồi thùng gạo, rồi đủ thứ linh tinh, thậm chí hôm rồi bà lôi cả rổ trứng cho con nghịch để cho con ăn cháo nữa.Nhưng con ko ham mấy thứ đó và con cũng ko làm vỡ quả nào đâu. Người lớn rồi nên con biết cách chơi mà.
Trong tất cả mọi thứ thì con có thích nhất là mấy quả bóng nhựa và cái ghế nhựa đỏ.Con chơi đá bóng ko biết chán, khi nào mỏi thì con ngồi vào ghế hoặc con lật ngược ghế và cho bóng vào lòng ghế và bê ghê đi quanh nhà.
Ah, con cũng thích ông mở ca nhạc cho con nghe nữa, bà ko biết mở đâu, bà chỉ suốt ngày cho con ăn với uống thôi, mệt lắm. Thấy ông là con gọi ông vào và chỉ vào cái đầu VCD ý, ông cũng hiểu ý nên ông mở đĩa cho con xem.Con ngồi khoanh chân và người cũng lắc lắc dù khi đó nhạc chưa có. Công nhận con rất thích âm nhạc, nhún nhảy một lúc cũng vui ra phết.Con sẽ bảo mẹ mua thêm đĩa cho con, mấy cái này con nghe chán rồi.
Sắp đến Tết rồi, Ba sắp về rồi, ko biết Ba sẽ mua quà gì cho con nhỉ ? Hi hi hi
Mấy bữa nay con chán ăn cháo lắm rồi mà bà vẫn cho con ăn thế. Con cũng cố ăn cho bà vui, chứ mất công bà nấu cháo, băm rau mà con ko ăn thì cũng ngại lắm.Nhưng vì tâm trạng ko thích ăn nên con ăn cũng có phần chậm chạp, con ngậm cháo trong miệng mà quên mất là trong miệng có cháo. Thấy con ăn lâu nên bà sốt ruột, bà làm đủ mọi cách để con há miệng ra.Bà cho con tu bình nước để con há miệng, tức là con nuốt, thì bà nhanh chóng cho được 1 thìa cháo vào miệng. Hic, bà cứ nghĩ con là trẻ con mà định cho con thìa thứ 2, con ngậm thật lâu, vì con hiểu nếu con nuốt thì sẽ có tiếp thìa thứ 2, thứ 3…mà con lại ko thích ăn.Thế thì tại sao con phải há miệng nhỉ.Vậy nên con cứ chơi, còn bà cứ lăm lăm cầm thìa cháo, bà chỉ chờ con há miệng là bà nhét cháo vào miệng con. Cũng có lúc con nuốt, nhưng con vẫn ngậm chặt miệng để bà tưởng con chưa nuốt. Hi hi, ngậm lâu cũng mỏi miệng lắm, thôi thì nuốt cho xong rồi lại chơi mà.
Các trò chơi bà lôi ra giờ con chán hết rồi, toàn trò trẻ con thôi, chả thú vị gì,con chơi lúc là thấy chán ngắt.Bà lôi cả hộp lạc sống ra cho con chơi, rồi thùng gạo, rồi đủ thứ linh tinh, thậm chí hôm rồi bà lôi cả rổ trứng cho con nghịch để cho con ăn cháo nữa.Nhưng con ko ham mấy thứ đó và con cũng ko làm vỡ quả nào đâu. Người lớn rồi nên con biết cách chơi mà.
Trong tất cả mọi thứ thì con có thích nhất là mấy quả bóng nhựa và cái ghế nhựa đỏ.Con chơi đá bóng ko biết chán, khi nào mỏi thì con ngồi vào ghế hoặc con lật ngược ghế và cho bóng vào lòng ghế và bê ghê đi quanh nhà.
Ah, con cũng thích ông mở ca nhạc cho con nghe nữa, bà ko biết mở đâu, bà chỉ suốt ngày cho con ăn với uống thôi, mệt lắm. Thấy ông là con gọi ông vào và chỉ vào cái đầu VCD ý, ông cũng hiểu ý nên ông mở đĩa cho con xem.Con ngồi khoanh chân và người cũng lắc lắc dù khi đó nhạc chưa có. Công nhận con rất thích âm nhạc, nhún nhảy một lúc cũng vui ra phết.Con sẽ bảo mẹ mua thêm đĩa cho con, mấy cái này con nghe chán rồi.
Sắp đến Tết rồi, Ba sắp về rồi, ko biết Ba sẽ mua quà gì cho con nhỉ ? Hi hi hi












