My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Bông à

Bông ăn cháo không con, Bông liền hét “hông”, cái mặt banh bảnh vênh lên, trông sao mà đanh đá thế. Bông chỉ thích bánh quy thôi. Suốt ngày ăn bánh mà ko biết chán, được 1 lúc Bông lại chỉ tay lên tủ đòi bánh.Chưa được 1 tuần là 1 gói bánh quy trẻ em hết veo bởi hơn 4 chiếc răng sắc lẻm của Bông (hic, 2 chiếc răng nữa chưa mọc xong). Mà khi lấy bánh quy thì Bông phải thơm vào em bé ở hộp bánh đã rồi mới ăn bánh. Bông thích các em bé lắm.
Bông lười ăn cháo, sợ ăn cháo,mồm Bông đang ngậm cháo mà mẹ cho miếng bánh quy thì Bông nuốt cháo ngay và miệng thì há to để ăn bánh.Mẹ mà ko cho bánh thì Bông hét rõ to. Mà sao cái miệng xinh xinh như đồng xu thế mà khi con hét thì âm lượng thật kinh khủng, chói hết cả tai ra. Ai sờ vào cái gì của con là con cất cao cái giọng opera của mình, thật kinh khủng cơ.rolleyes
Đêm qua lúc ngủ say thì con đái dầm, miệng còn nói to “đái”, buồn cười ghê, rồi con lại ngủ tiếp, nhưng thỉnh thoảng con lại khóc làm mẹ tỉnh cả ngủ. Chắc tại bà ko nằm với con nên con sợ à. Giờ thì con rất bám bà và ông nhé. Ở nhà với bà thì con bắt bà bế trên tay suốt kể cả khi con ngủ, thậm chí con k cho bà ngồi cơ. Cũng vì bà chiều con , bà sợ con rét nên bà cứ ôm con trong lòng. Thế là con quen, con ko chịu rời bà. Với ông thì khác, nhìn thấy ông là con lấy tay chỉ vào đầu DVD, miệng con kêu để bảo ông mở đĩa Xuân Mai cho con.Con chưa gọi được ông thì con kêu ông là “ơi”. Ông chưa mở xong thì người con đã nhún nhảy, mắt con nhìn chăm chú vào màn hình, 2 tay con giơ lên theo bài tập thể dục của Xuân Mai.Hết nhạc 1 bài là con lại la lên “thôi, hết rồi”. Thấy nhạc bài mới thì con bảo “đấy, đấy”…Con gái nói được nhiều từ ghê. Mẹ cho cầm gói bánh thì Bông đòi “mở, mở”. Ah, Bông có thể phân biệt được quần áo của mọi người trong nhà nữa, Bông bảo “ái. Ái (tức là áo í). Bông cũng nói được tên “Bông” rõ ràng lắm cơ. Nghe thấy ai gọi thì con cũng kêu “ơi”. Mẹ hỏi mồm Bông đâu, Bông trả lời “mồm, mồm” và chỉ tay vào mồm, Bông còn cười khoái trá nữa.
Buồn cười nhất là ông dạy Bông ngồi khoanh chân, thế là mỗi lần ông bảo khoanh chân vào thì Bông cũng khoanh chân ngay, rồi nhìn mọi người và cười nữa. Lúc Bông đứng ông bảo khoanh chân vào, thì Bông tựa tay vào cửa rồi đứng tréo chân, như người mẫu tạo dáng í, buồn cười lắm cơ.
Bông thích gội đầu, nhưng lại sợ tắm. Mỗi khi được rửa mặt là Bông lấy tay xoa đầu rồi chỉ vào lọ dầu gội của Bông đòi gội. Gội xong được khen là đầu thơm thì Bông thích lắm, Bông cười tít mắt.lol

Gửi Pa paCHUC MUNG NAM MOI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28