Bông bị ốm
Tuesday, February 27, 2007 2:18:12 AM
Đầu buổi chiều mùng 3 cả nhà mình tạm biệt ông bà nội để về nhà ngoại ăn nốt Tết
. Về ngoại con vui lắm, con cười nói toe toét ngay, cả nhà đều nhớ con lắm mà, con gái yêu mà
Cậu Bờm mua sẵn cho con một quả bóng rất đẹp, con thích lắm
. Buổi chiều con chơi đùa rõ vui thế mà đêm con bắt đầu sốt, mẹ nghĩ con cảm cúm thông thường, nên mẹ cho con uống thuốc như mọi khi, đến đêm con sốt cao, hơn 39 độ. Con quấy khóc vì con sợ, người con nóng làm mẹ sợ quá
. Sáng hôm sau mẹ phải cho con đi khám ở Viện nhi, cả bà và dì Linh đi cùng nữa. Hoá ra có rất nhiều bạn bị ốm, bác sĩ khám cho con, con sợ khóc ầm ĩ. Đến lúc con phải xét nghiệm máu, mẹ thương và không dám nhìn nên mẹ bảo bà bế con, rồi mẹ đi ra chỗ khác vì nghe tiếng con khóc mẹ thương lắm
.Sau khi có kết quả xét nghiệm bác sĩ bảo con bị sốt virus, hic, con bị lây của chị Mai mà. Mấy ngày về quê chị ấy bị ốm, sốt, dù con ít tiếp xúc nhưng vẫn k tránh được vì cùng trong một nhà. Bệnh này chỉ cần uống hạ sốt, ăn uống nhẹ, uống nhiều nước thì sau 5- 7 ngày sẽ khỏi. Con sốt có mấy ngày mà trông con gầy sọp hẳn đi, những lúc sốt con chả thiết chơi gì, nhìn con nằm ngủ, thỉnh thoảng lại giật mình mà mẹ đau lòng quá. Cũng may con sớm hạ sốt, những cơn sốt ko còn cao và dày đặc nữa. Con lại bị nghẹt mũi và ho.Khi ngủ con thở rất khó nhọc vì mũi nghẹt nên con phải thở bằng miệng, vậy là khí lạnh vào miệng khiến con lại ho nhiều. 
Sau vài ngày ốm con trở nên hay quấy, hay nhõng nhẽo, ko vừa ý là con nằm lăn ra ăn vạ. Nhiều lúc con khóc rõ to mà cả nhà ko hiểu con đòi cái gì
.Hôm qua bà cho con ăn được nhiều cháo hơn. Mẹ hy vọng con sớm khoẻ để lại chơi đùa
. Cả nhà yêu con lắm 
Sau vài ngày ốm con trở nên hay quấy, hay nhõng nhẽo, ko vừa ý là con nằm lăn ra ăn vạ. Nhiều lúc con khóc rõ to mà cả nhà ko hiểu con đòi cái gì












