Hành trình cai sữa cho Bông
Wednesday, March 7, 2007 9:48:12 AM
Đây là một vấn đề rất khó quyết định với mẹ
. Dù thực lòng mẹ cũng muốn cai sữa để Bông chịu ăn hơn nhưng mẹ lại thương khi thấy con khóc đòi ti mẹ. Bông lớn và mọc nhiều răng nên mỗi lần Bông ti mẹ thấy đau, rát ti lắm con à. Con rít mạnh, mẹ cảm giác như những chiếc răng xinh của con hằn sâu vào ti. Đau ghê ghớm con có biết k
.
Hôm trước mẹ cũng thử cai cho Bông bằng cách lấy băng dính đen dán vào ti. Bông mở ra thấy thế nên sợ và Bông bảo “bẩn” thế là Bông k ti. Nhưng khi ngủ thì B quên hết, tay B lại tìm ti, miệng Bông lại kêu thế là việc thử nghiệm của mẹ thất bại thảm hại. Mẹ đang chưa biết làm cách nào hữu hiệu nhất đây vì mẹ nghĩ rất khó áp dụng với Bông – con mọt ti của mẹ à
.
À, mẹ nói xấu Bông luôn về việc bà ngoại cũng phải cai sữa cho B, hi hi, thật buồn cười khi ai đó nghe là Bông bú bà nhỉ
. Nhưng thực tế là như vậy đấy. Khi mẹ đi làm Bông thèm ti, nên B quấy khóc thế là bà cho B ti.Rồi dần dần B nghiền hơn ti mẹ
. Có lúc B chả thèm ti mẹ mà cứ lăn xả vào ti bà. Nhưng giờ thì bà k thể chịu được nữa vì đau, Bông ti đau lắm, mẹ có sữa mà còn k chịu được nữa là bà
. Thế là bà dán băng dính cho ti.Bông sợ ngay, nhắc đến ti bà là B bảo luôn” bẩn , bẩn’ và xua tay. Sau mấy ngày thành công bà chủ quan bỏ băng dính, thế là Bông theo thói quen thấy bà nằm là ngồi lên bụng bà và kéo áo bà, thấy k có gì, Bông lại hồn nhiên ti. Hôm sau B quấy bà cả buổi vì bà k cho ti nữa.Giờ thì bà phải dán băng dính 24/24 phòng trường hợp Bông đòi mở áo bà. Thấy đen đen là B sợ ngay, chả dám ti nữa. Lêu lêu Bông xấu hổ quá cơ

Hôm trước mẹ cũng thử cai cho Bông bằng cách lấy băng dính đen dán vào ti. Bông mở ra thấy thế nên sợ và Bông bảo “bẩn” thế là Bông k ti. Nhưng khi ngủ thì B quên hết, tay B lại tìm ti, miệng Bông lại kêu thế là việc thử nghiệm của mẹ thất bại thảm hại. Mẹ đang chưa biết làm cách nào hữu hiệu nhất đây vì mẹ nghĩ rất khó áp dụng với Bông – con mọt ti của mẹ à
À, mẹ nói xấu Bông luôn về việc bà ngoại cũng phải cai sữa cho B, hi hi, thật buồn cười khi ai đó nghe là Bông bú bà nhỉ












