My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Mẹ lại cai sữa cho Bông


Trộm vía, con gái mẹ lại ăn ngon, lại đùa vui trở lại sau mấy ngày con ốm. Công nhận thuốc cam của ông lang làng Cót thật tài tình. Con mới dùng 1 lần mà ngay buổi chiều con đã ăn được bao nhiêu rau và uống thật nhiều nước. Hôm sau thì con ăn được nhiều nhiều cháo. Hai ngày sau đó mẹ thấy con khác hẳn, sáng mẹ bế con thấy con khác với hôm trước, đến chiều đi làm về thì mẹ lại thấy con khác hơn. Trẻ con nhanh sút và cũng nhanh lên cân thật.
Mẹ lại quyết định cai sữa cho con vào ngày thứ 7. Lần này mẹ cũng k thông báo cho con, nhưng con cũng k bất ngờ. Thường ngày mẹ đi làm, con chỉ được ti mẹ buổi tối thôi nên con cũng quen với lịch trình đó rồi. Với lại con rất bám bà, có lúc mẹ bế mà con cũng k theo cơ mà. Vì mẹ cai sữa cho con nên con ngủ với bà.Con gái thật ngoan, tối con k quấy khóc đòi mẹ, con chỉ dậy theo thói quen, k thấy ti thì con khóc nho nhỏ, bà bế con dậy và ru con 1 lúc là con ngủ lại. Tối bà cho con ăn thật no nên con ngủ kỹ, khi dậy con ko đòi ăn thêm. Sáng dậy con đòi măm măm, mẹ pha sữa cho con, con ti một hơi hết, thật là tuyệt vì hàng ngày con ti được có tẹo teo, mà con luôn bỏ thừa cơ. Ti xong con nằm nghỉ, trông mặt con rất vui vì được thoả mãn cơn khát.

Bông lại ốm ...Sinh nhật của mẹ 19/3

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28