My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Ve que noi


Chủ nhật rồi Bông được ba mẹ đưa về thăm ông bà nội. Chuyến đi này diễn ra trong ngày nên Bông cũng hơi mệt, con không đòi xuống xe nhưng con cũng không nghịch như lần trước.Về nhà bà nội con cũng khôgn lạ lẫm mà đùa ngay, nhưng ông bế con đến nhà ai con cũng đòi về vì không có mẹ đi cùng mà.
Nhà ông có con mèo trắng nhỏ xinh, lúc đầu con hơi sợ nhưng sau đó con đòi cho mèo uống nước và đòi bế mèo nữa. Con thích động vật lắm, thậm chí con còn giơ tay để bế con Tốp bec giê nhà ông Tình nữa cơ. Mỗi khi mẹ rửa mặt cho con mà mẹ chưa kịp hát là con nhắc mẹ meo meo, tức là mẹ hát bài “Chú mèo rửa mặt ý”
Trở lại chuyến đi, vì là đi chơi nên mọi sinh hoạt của con bị đảo lộn hết, con mải chơi nên việc ăn ngủ không theo lịch trình như ở nhà với bà. Đáng ra con sẽ được về sớm nhưng nhà mình phải đi thăm anh Kem nhà bác Hằng với thăm nhà bạn Bông em nữa. Suốt lúc về con chỉ ôm mẹ mà ko thèm đùa nghịch gì cả, con mỏi, mệt và cả đói nữa. Mẹ rất xin lỗi con. Lúc đến nhà bạn Bông con thấy bình sữa của em bé nên con đòi, con khóc vì con thèm sữa mà. Về đến nhà mẹ vội pha sữa cho con ngay, ăn xong con đòi nằm ềnh vì con mỏi lắm.
Đến hai ngày sau con vẫn còn dư âm của chuyến đi nên con quấy bà khủng khiếp, con cứ đòi đi chơi thôi. Bà cáu nên bà bảo mẹ lần sau không cho con đi chơi xa nữa trừ khi con dược 3- 4 tuổi, chứ như thế này mỗi lần đi về là con quấy bà mấy ngày liền và con lại sút cân nữa.Bao công bà chăm con để con lên kí mà.
Mà dạo này mỗi ngày mẹ đi làm về lại được bà kể một câu chuyện mới về con. Nào là con không cho bà nói chuyện với ai hết, bà nói chuyện với cụ thế là con lấy hai tay ôm chặt đầu bà và xuay về hướng con. Nhất là nghe mọi ngưòi kể chuyện về con là mặt con xị xuống hoặc ôm bà ngay. Con đáo để quá đấy.

Bong lai bi …Ba Bông

Comments

Nguyen Minh Khuehoamo Friday, July 6, 2007 2:08:16 AM

Hihi bạn Bông thật buồn cười ghê, nghe mẹ Bông kể mà mẹ Mơ đã hình dung ra bạn Bông " funny" đến cỡ nào ! Bông hay đi chơi xa thật đấy phải đến mấy lần rồi còn Mơ thì đi xa nhất là phố Đội Cấn thôi smile)
Mơ cũng thích động vật như Bông đấy nhìn thấy con mèo ở xa là Mơ kêu toáng lên hôm trước ra đường gặp con chó nhỏ là Mơ chạy đuổi theo ... nhưng bạn Mơ vẫn lười ăn lắm không như Bông đâu "trộm vía"nhưung bạn Mơ có vẻ ngoan hơn bạn Bông đấy hihi
Thôi hai bạn học tập nhau để cùng tiến bộ nhé!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28