My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Ba Bông

Ba về được gần 2 tuần rồi nhưng Bông có rất ít thời gian để chơi cùng Ba. Kể cũng buồn ghê nhưng vì Ba bận rộn phải đi làm suốt nên lúc Ba về thì Bông ngủ, lúc Ba đi làm thì Bông vẫn chưa dậy. Buồn ghê vậy đó:( . Thế mà Bông suốt ngày chỉ nhắc đến Ba thui. Ba đi làm chưa về thì Bông cứ ngóng ngoài cửa và bảo Ba về, Ba về. Chờ mãi cũng k thấy Ba đâu cả. Hôm đầu thấy ba thì Bông xấu hổ ôm chặt lấy bà ngoại:lol: . Đến ngày hôm sau thì Bông đã quen những thỉnh thoảng con vẫn cúi gằm mặt khi ba bế. Đến hôm sau nữa thì suốt ngày gọi ba ơi, ba đâu rồi. Ai giả vờ đánh ỳ ba là con khóc ngay:cry: . Thế mà có đánh mẹ thì con cũng mặc kệ. Con gái thiên vị quá đấy. Ba đi suốt, thỉnh thoảng con mới gặp mà ai cũng thấy con quý ba nhất nhà.bigsmile

Ve que noiKiểu tóc mới của Bông

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28