My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Bong dang yeu the nao nhi ?

Để mẹ liệt kê ra những nét dễ thương của Bông nhé:bigsmile
1. Bông điệu khủng khiếp: đứng soi gương để chải đầu, tạo dáng và tự khen Bông xinh lắm. Gặp ai Bông cũng chỉ vào áo mình và bảo áo Bông đẹp lắm, quần Bông đẹp lắm, dù cái áo đó có xấu xí
2. Bông biết khen người khác: Bông khen tóc bà là tóc bà đẹp lắm, khen mẹ xinh lắm, khen áo dì nhiều hoa thế. Bông bảo thích mẹ lắm, nhớ mẹ lắm.lol
3. Bông rất sạch sẽ cẩn thận: thấy cái chiểu trải bị nhăn là Bông vội ra kéo cho chiếu thẳng lại.Bông lỡ đái dầm là con vội lấy khăn lau đi lau lại “sản phẩm” của mình. Con lau từng li từng một rất chăm chú, say sưa cứ như lúc con ngồi xem Hugo và hò hét theo Hugo ý. Cái gối có hình con mèo của con thì con phải để hình mèo đúng chiều con nằm, nếu để ngược là con phải để lại thì con mới nằm ềnh xuống cơ. Hôm qua mẹ gập cái chăn cho con chưa được ngay ngắn, thế là con phản đối ngay, mẹ lại phải gập lại cho đẹp đẽ thì con mới chịu. Áo con có lỡ bị ướt tẹo teo là con kêu bẩn, và đòi thay áo ngay.
4. Bông rất “chung thuỷ” với những thứ mà Bông thích: con có mấy cái áo mà mọi người lỡ khen là áo đẹp, áo ông sao..thế là con luôn đòi mặc mấy cái áo đó, kể cả áo cũ mà chị Ỉn cho. Ui giời, cứ k nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy chúng là con rối rít áo Bông đấy, hoặc là áo ý, áo ý và rồi Bông cởi bỏ áo đang mặc để mặc áo ý. Mặc xong áo ý là mặt Bông cười rạng rỡ, Bông vui hết biết luôn.sing
5. Bông đanh đá, đáo để, ghê ghớm..là những từ mà mọi người đặt cho con đấy. Trông con dễ thương như thế mà họ lại nói vậy nhỉ? Tại vì ai mà mắng đùa con là con hét ngay, nhưng ai mà cho con gì là con ạ họ, khoanh tay xin họ rối rít. Ai đùa con thì miệng con nói ỳ họ. Ai trả vờ ỳ ba con là con nói không và con dỗi ngay được. Thế mà nói ỳ mẹ thì con lại cười như k có liên quan gì. Thấy ai đi chân đất thì con nói”khiếp, chân bẩn, dép đi” thế mà thỉnh thoảng con lại đi chân đất thôi.sad
6. Bông ăn tham: lêu lêu, Bông thấy ai ăn gì cũng đòi ăn bằng đựoc. Khi được cho ăn thì con đòi ăn miếng rõ to, ăn thật nhiều đến chán thì thôi cơ. Bao lần cậu bị mắng oan vì con đấy, cậu mua những thứ cậu thích nhưng bà k muốn cho con ăn thế nhưng con phát hiện ra và con đòi, con khóc..thế là cậu bị mắng. Con hư lắm đấy devil
7. Bông ngủ k ngoan như trước: buổi tối trước khi ngủ con rất nhõng nhẽo, mè nheo, khóc lóc chán chê con mới ngủ được. Con đòi bà xoa lưng Bông, mẹ có xoa là con biết ngay, con nhỏm dậy và nhìn sang phía mẹ rồi con bảo ỳ mẹ lưng bông, tức là ỳ mẹ vì xoa lưng Bông đấy. Phải bà xoa cơ, bà ru ngủ cơ. Chán thật. Con k cho bà nghỉ ngơi gì cả. tối k thấy bà là con đi tìm bà, bà bế bông , bà bế bông. cứ như con sợ bà k bế Bông nữa vậy. Thế là tối con cũng ngủ với bà, vì đêm con tỉnh k thấy bà thì con lại khóc mà.
8. Bông nói nhiều: ai cũng bảo Bông nói nhiều qua, từ lúc sáng cho đến tối. Mà cái giọng con nó mới lớn làm sao, con nói rất to và rõ ràng nữa chứ. Nghe con nói có bà bảo con nói rõ như đứa cháu 3 tuổi của bà. Hi hi. Công nhận, nhiều từ khó nói mà con cũng nói được như tên cô Quỳnh, chú QUyền này..cậu Trường, cậu Mạnh…nói chung tên của mọi người con đèu gọi được rõ ràng.
9. Bông có cá tính rất mạnh mẽ: con thể hiện sự yêu thích rất rõ ràng, k ai ép được con phải thích cái này mà là do con tự chọn từ mặc cái gì, uống cái gì, ăn cái gì. Vì mọi sự doạ nạt đều ko có ý nghĩa với con no
10. Bông rất tình cảm với mọi nguời: mẹ đi làm về là con rối rít mẹ bế bông, rồi 2 tay con ôm cổ mẹ thật chặt.Con còn bảo mẹ là mẹ ngồi măm măm khi thấy mẹ đi làm về nữa. Bà bảo cậu ốm, mệt thì con k chêu cậu nữa mà con cũng nói cậu ốm mệt, rồi con lấy chăn gối cho cậu nằm, và con chạy ra để ôm cổ cậu. Ba đi công tác thì con nói nhớ ba lắm.
yes

Kiểu tóc mới của BôngBong va 20 thang

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28