Bong va 20 thang
Wednesday, July 18, 2007 5:44:27 AM
Hôm nay con gái yêu tròn 20 tháng tuổi:love: . Chỉ còn 4 tháng nữa thôi là con được 2 tuổi rồi đó. Mẹ nhận thấy mỗi ngày con mỗi biết nhiều hơn ngày hôm trước và chắc chắn là ngày mai con sẽ biết nhiều hơn hôm nay. Cả nhà đều yêu quý và có phần chiều chuộng con, nhất là bà ngoại vậy nên con rất làm nũng, rất quấy bà. Và cũng chỉ có bà mới cho con ăn được thôi, mẹ mà cho là con chỉ ăn được vài miếng rồi con bảo Bông không ăn cơm đâu. Thế mà thấy cụ ăn cơm con lại xin: Bông ăn miếng thịt nào nào, làm ai cũng buồn cười. Cụ mắng đùa con và bảo k mua bim bim cho con thì con nói luôn: cậu Trường mua bim Bông ăn J.Giờ Bông thích đi chơi lắm, suốt ngày Bông đòi đi ô tô zìn zìn đi biển. Thấy cái ô tô nào đi qua dù đang khóc nhè con cũng hét toáng lên : đợi với nào. Được ai bế đi thì bảo gì con cũng làm, hết khoanh tay ạ rõ to, con lại thơm má rõ kêu. Rồi con vẫy tay bai bai từng người một. Bông cũng rất điệu đàng, một ngày con đòi thay quần áo đến mấy lần liền. Áo nào không ưng là con đòi áo khác cơ. Cái áo con k thích lắm mà có lỡ bị ướt tẹo teo là con đòi thay, thay ra thì con bảo áo bẩn mẹ giặt. Còn nếu phải áo con thích thì dù con có đái dầm thì con cũng k chịu thay ra đâu. Bà phải nịnh con đủ thứ con cũng bảo không thay áo ý.
Bông thích ăn sữa chua, con có thể ăn mấy hộp một ngày nên bà phải nói là hết chua rồi, mẹ đi làm thì mẹ mua cho Bông. Thế nên cứ thấy mẹ về là Bông bảo mẹ là mẹ mua chua Bông ăn, hết chua rồi. và thế là bây giờ có hết gì thì Bông cũng bảo mẹ Tr mua Bông thôi.
Cái tên Bông của con được nhắc đến không biết bao nhiêu lần trong ngày nhé, hết mọi người gọi Bông thi đến Bông tự nhắc tên mình. Chủ yếu vẫn là Bông nhắc tên con, cái gì cũng của Bông, ai chêu con là con mách ngay mẹ T ỳ Bờm cho Bông, nào là Bông tắm mát, dì L lấy nước Bông uống, Bông nằm ềnh chiếu, Bông ăn sữa, Bông đái dầm chiếu, Áo Bông đẹp, Bông thèm ti lắm và nhiều nhiều nữa. Nhưng con cũng rất điệu mỗi khi nhắc đến tên Bông là giọng con kéo dài ra và cao vút lên nữa. Nói tóm lại là mọi người bảo con nói nhiều và đanh đá. Hic hic. Là con gái phải nữ tính, hiền dịu chứ con…..cái nick name Bông của con thật dễ thương phải không nào. Vậy nhưng khi được hỏi con tên gì, con cũng nói ngay Yến Ngọc đấy nhé.
Bông thích ăn sữa chua, con có thể ăn mấy hộp một ngày nên bà phải nói là hết chua rồi, mẹ đi làm thì mẹ mua cho Bông. Thế nên cứ thấy mẹ về là Bông bảo mẹ là mẹ mua chua Bông ăn, hết chua rồi. và thế là bây giờ có hết gì thì Bông cũng bảo mẹ Tr mua Bông thôi.
Cái tên Bông của con được nhắc đến không biết bao nhiêu lần trong ngày nhé, hết mọi người gọi Bông thi đến Bông tự nhắc tên mình. Chủ yếu vẫn là Bông nhắc tên con, cái gì cũng của Bông, ai chêu con là con mách ngay mẹ T ỳ Bờm cho Bông, nào là Bông tắm mát, dì L lấy nước Bông uống, Bông nằm ềnh chiếu, Bông ăn sữa, Bông đái dầm chiếu, Áo Bông đẹp, Bông thèm ti lắm và nhiều nhiều nữa. Nhưng con cũng rất điệu mỗi khi nhắc đến tên Bông là giọng con kéo dài ra và cao vút lên nữa. Nói tóm lại là mọi người bảo con nói nhiều và đanh đá. Hic hic. Là con gái phải nữ tính, hiền dịu chứ con…..cái nick name Bông của con thật dễ thương phải không nào. Vậy nhưng khi được hỏi con tên gì, con cũng nói ngay Yến Ngọc đấy nhé.












