My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Bong chuan bi di bo doi

Theo kế hoạch bạn Bông sẽ bắt đầu đi nhà trẻ từ tháng 9 tới. Thật ra mẹ muốn cho Bông đi sớm hơn nhưng bà ngoại k chịu, bà lo thời tiết như này mà con đi trẻ chưa quen thì con sẽ sụt cân mất.
Từ đầu tuần Bông đã được dì và bà đưa sang nhà trẻ gần đó để làm quen dần. Thấy đông bạn và có nhiều đồ chơi nên con thích lắm, con tự tin bước vào lớp và bye bye dì. Sau đó con thăm thú mọi thứ xung quanh. Con thấy có nhiều balô của các bạn thế là con kêu lên thích thú: Úi giời ơi, nhiều balô đẹp quá ! Mà bây giờ con hay dùng từ cảm thán lắm cơ. Con liên tục khen mọi người, và ở cuối câu con luôn kéo dài giọng ra.
Trở lại chuyện nhà trẻ, con có vẻ thích thú với lớp học lắm. Cô giáo cũng bảo con nhanh nhẹn nữa. Con nhìn thấy 1 đôi dép đẹp ở cửa thế là con định đi thì ngay lập tức có 1 anh 3 tuổi lao đến và giằng lấy đôi dép. May mà chiến sự không nổ ra. Bình thường ở nhà là con sẽ hét toáng lên rồi. Có vẻ ở nhà trẻ tụi trẻ con cũng biết cách cư xử lịch sử hơn thì phải.
Có thể bà sẽ xin cho con học lớp 3 tuổi để con học hát, múa. Nhưng từ giờ đến lúc con học thật sự thì sẽ có nhiều chuyện vui lắm đó.lol

Anh dep cua BongChúc mừng con gái yêu tròn 21 tháng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28