My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Subscribe to RSS feed

No title

Bông à, mẹ đã chuyển sang công ty mới, công việc mới, môi trường mới nữa con à. Ở đây ko có khái niệm về thời gian như ở côgn ty cũ của mẹ đâu. THế nên mẹ sẽ k thể về trước giờ quy định mà thậm chí còn về muộn hơn thế. Công ty mới thì quy định hết việc chứ ko phải hết giờ. Như mọi khi đến gần giờ tan sở là mẹ chuẩn bị sẵn sàng để về với con nhưng giờ thì mẹ phải tập quen dần với một quy định mới. Mẹ cũng thấy rất mệt mỏi vì chặng đường đi làm vẫn xa như vậy, vẫn phải qua những con đường nắng thì bụi khủng khiếp mà mưa thì lầy lội. Mẹ vẫn thường đùa là xe mẹ bẩn nhất Thủ đô, trông cái môtô của mẹ như một con trâu đầm ý, thật kinh khủng nhưng mẹ vẫn phải dùng nó mỗi ngày mà k dám rửa, vì rửa thì hôm sau nó lại bẩn như thế thôi. Thật bực mình mấy ông làm đường quá, làm rõ lâu để khổ cho bao người.
Dạo này sức khoẻ mẹ giảm sút thật sự, mẹ thấy mệt, chóng mặt, khó tập trung. Cũng tại cái bệnh đau dạ tràng nó đang tấn công nên mẹ mới thấy vậy. Mẹ đang cố ngày uống 2 cốc sữa để khoẻ hơn đấy. Trộm vía con ngày 4- 5 bình mà con vẫn thèm.
Con gái ngày một khôn lớn và đáng yêu. Mẹ hỏi con tên gì, con bảo Bông/Yến Ngọc, mẹ gì mẹ Trang, ba Hoà. Cái miệng con chúm chím rất điệu và xinh lắm cơ. Ai cho con gì con đã biết nói xin và khoanh tay ạ. Mẹ cho gì là con nói ngay : xin mẹ. Nhiều lúc con rối rít gọi mẹ ơi, mẹ ơi khiến mẹ cũng trở nên rối rít theo con. Nhìn thấy mẹ là con bảo mẹ đây rồi. Con nói nhiều như cái máy ý, con cũng đã tự sắp xếp để nói được những câu dài 4 -5 từ rồi.
Mẹ cứ lo con ít răng thì đùng cái con mọc thêm 2 răng hàm dưới và 1 răng cửa trên, thế là con có 12 cái. Thêm răng đồng nghĩa với nguy cơ mọi người bị con cắn bất cứ lúc nào. Con trả vờ thơm rồi bất ngờ cắn bà rõ đau, dù bà kéo ra con cũng vẫn cắn làm bà đau chảy nước mắt. Má bà vẫn đỏ lựng vết răng của con đấy, thế mà con lại bảo mẹ cắn bà.Bông hư và răng bông cũng hư quá.
Cả ngày con chạy nhảy hoạt động nên trộm vía con ăn tốt, mẹ bế con một lúc buổi tối mà mẹ mỏi tay ghê.Thế mà bà trông con cả ngày thì mệt biết bao.Bông chạy bằng dép lê mà ông đuổi theo cũng mệt. Con tự đi dép khéo lắm. Nhưng khi lên giường con rất lịch sự bỏ dép ra đấy.
Lần nào Ba gọi điện cũng chỉ hỏi con gái thế nào thôi mà quên hỏi mẹ thế nào, ba tệ quá con nhỉ