Bong lai bi …
Monday, June 25, 2007 10:07:55 AM
Hôm qua Bông thật quấy mẹ, con cứ ậm ạch mãi k ngủ được.5h sáng con đã dậy làm cả nhà bị đánh thức. Cũng vì cái bụng của con nó ì ạch quá, con ăn nhiều chất, nhiều rau nữa mà output của con vẫn thật tệ. Con đòi ngồi bô, lại có bà ngồi bên cổ vũ mà cũng khôgn thành công. Sản phẩm cứ ngấp nghé mà k thể go out được. Cả bà và mẹ hồi hộp theo dõi. Con sợ đau nên đã không cố hết sức. Và con đòi đứng lên. Con khóc quấy vì đau, vì sợ, vì khó chịu…đủ thứ cả nhưng vì chưa đủ khả năng diễn tả nên con khóc tấm tức, mắt mũi con đỏ hoe.
Cũng tại mẹ cho uống sữa bột nguyên kem nên nhiều chất hơn vì thế con bị khó tiêu. Mỗi ngày con lại uống gần 1l nữa nên dù con ăn 2 hộp sữa chua/ngày, ăn cả bát rau mà con cũng không thể đi hàng ngày như trước được. Nếu chưa giải quyết xong output thì chắc con sẽ quấy bà cả ngày cho mà xem. Hy vọng là sau khi có sự trợ giúp của mật ong con sẽ thấy dễ chịu hơn nhé. Chiều nay mẹ sẽ mua sữa mới cho con, mua cả sữa chua và thuốc cam cho con nữa nhé. Lúc nào con cũng đòi ăn chua mà.
Cũng tại mẹ cho uống sữa bột nguyên kem nên nhiều chất hơn vì thế con bị khó tiêu. Mỗi ngày con lại uống gần 1l nữa nên dù con ăn 2 hộp sữa chua/ngày, ăn cả bát rau mà con cũng không thể đi hàng ngày như trước được. Nếu chưa giải quyết xong output thì chắc con sẽ quấy bà cả ngày cho mà xem. Hy vọng là sau khi có sự trợ giúp của mật ong con sẽ thấy dễ chịu hơn nhé. Chiều nay mẹ sẽ mua sữa mới cho con, mua cả sữa chua và thuốc cam cho con nữa nhé. Lúc nào con cũng đòi ăn chua mà.












