Thần tượng của Bông
Tuesday, August 21, 2007 3:11:59 AM
Có một người không ở nhà thường xuyên để chơi với con. Có một người chỉ trò chuyện với con qua điện thoại những khi đi công tác. Có một người rất yêu con gái. Có một người mà ai cũng bảo con giống người đó thế, giống từ vẻ ngoài đến tính cách bên trong. Có một người luôn được con nhắc đến mỗi ngày với sự yêu thương đặc biệt... Đó là BA BÔNG đấy. Dù ba đi vắng nhưng ba có ảnh hưởng rất lớn đối với con gái
Ba đi công tác, lâu lâu mới về, hồi nhỏ thì con còn khóc vì lạ khi Ba về, nhưng giờ thì suốt ngày Ba được con gái nhắc đến. Chuyện gì con cũng kêu Ba, từ chuyện mẹ đùa là con chuột ị mũi Bông để Bông cho mẹ vệ sinh mũi con, đến chuyện ai đó trêu con…là con đều bảo Ba về ỳ chuột cho Bông …Mẹ có hỏi mũi con, mắt con, miệng con giống ai thì con đều không trả lời mà con đánh trống lảng, con hỏi mẹ những câu khác hoặc con chỉ cười tủm tỉm thôi. Dù mẹ có cố gặng hỏi thì con cũng không trả lời. Bà bảo ở nhà con nói thầm với bà là mũi con, mắt con…tất cả đều giống ba. Thế mà khi mẹ hỏi thì con tránh trả lời, chắc con sợ mẹ buồn à.
Ở nhà con hư lắm vì ai chêu con là con đánh ỳ người đó luôn. Dạo này con hay đái dầm, đái xong con mới gọi đái dầm rồi. Mẹ doạ sẽ lấy kéo cắt bím con nếu con lại tiếp tục..Con liền bảo là mẹ ơi con không đái dầm nữa, mẹ không cắt bím…Con cũng biết sợ, nhưng khi mải chơi là con lại vô tư kêu nóng quá, Bông đái dầm rồi. Mẹ kêu con ngồi bô để đi tè, con lại kêu ngay ỳ bô này. Mẹ liền bảo, mẹ gọi điện cho ba để bảo ba là Bông ỳ bô ba mua nhé. Nghe vậy con im lặng, không nói câu gì. Và giờ thì con lại đòi ngồi bô Ba mua để xì xì đấy.
Thỉnh thoảng con lại ôm điện thoại rồi bấm số và nói chuyện với Ba. Con nói chuyện 1 mình thôi mà giống người lớn lắm nhé. Con bảo con gái đây, Ba à. Ba mua váy, mua bim bim, cả ông trăng tròn sáng tỏ Bông nhé. Bông tự nhiên lại thích mặc váy vì mẹ bảo đấy là váy ba mua mà. Nói chung những cái gì mà Bông k chịu thì chỉ cần bảo của Ba đấy là Bông ngoan ngoãn ngay. Hôm rồi ông nội gọi điện con chạy ngay ra nhấc máy và cũng alô, sau đó con gọi mẹ, chứ bình thường con không cho ai nghe máy đâu. Mẹ bảo con chào ông nội và nói chuyện với ông, con ngoãn ngoãn chào ông nội và nghe ông hỏi chuyện.
BÔNG YÊU BA LẮM !
Ba đi công tác, lâu lâu mới về, hồi nhỏ thì con còn khóc vì lạ khi Ba về, nhưng giờ thì suốt ngày Ba được con gái nhắc đến. Chuyện gì con cũng kêu Ba, từ chuyện mẹ đùa là con chuột ị mũi Bông để Bông cho mẹ vệ sinh mũi con, đến chuyện ai đó trêu con…là con đều bảo Ba về ỳ chuột cho Bông …Mẹ có hỏi mũi con, mắt con, miệng con giống ai thì con đều không trả lời mà con đánh trống lảng, con hỏi mẹ những câu khác hoặc con chỉ cười tủm tỉm thôi. Dù mẹ có cố gặng hỏi thì con cũng không trả lời. Bà bảo ở nhà con nói thầm với bà là mũi con, mắt con…tất cả đều giống ba. Thế mà khi mẹ hỏi thì con tránh trả lời, chắc con sợ mẹ buồn à.
Ở nhà con hư lắm vì ai chêu con là con đánh ỳ người đó luôn. Dạo này con hay đái dầm, đái xong con mới gọi đái dầm rồi. Mẹ doạ sẽ lấy kéo cắt bím con nếu con lại tiếp tục..Con liền bảo là mẹ ơi con không đái dầm nữa, mẹ không cắt bím…Con cũng biết sợ, nhưng khi mải chơi là con lại vô tư kêu nóng quá, Bông đái dầm rồi. Mẹ kêu con ngồi bô để đi tè, con lại kêu ngay ỳ bô này. Mẹ liền bảo, mẹ gọi điện cho ba để bảo ba là Bông ỳ bô ba mua nhé. Nghe vậy con im lặng, không nói câu gì. Và giờ thì con lại đòi ngồi bô Ba mua để xì xì đấy.
Thỉnh thoảng con lại ôm điện thoại rồi bấm số và nói chuyện với Ba. Con nói chuyện 1 mình thôi mà giống người lớn lắm nhé. Con bảo con gái đây, Ba à. Ba mua váy, mua bim bim, cả ông trăng tròn sáng tỏ Bông nhé. Bông tự nhiên lại thích mặc váy vì mẹ bảo đấy là váy ba mua mà. Nói chung những cái gì mà Bông k chịu thì chỉ cần bảo của Ba đấy là Bông ngoan ngoãn ngay. Hôm rồi ông nội gọi điện con chạy ngay ra nhấc máy và cũng alô, sau đó con gọi mẹ, chứ bình thường con không cho ai nghe máy đâu. Mẹ bảo con chào ông nội và nói chuyện với ông, con ngoãn ngoãn chào ông nội và nghe ông hỏi chuyện.
BÔNG YÊU BA LẮM !












