My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Subscribe to RSS feed

Con gái ngoan lắm cơ.Ở nhà con ko quấy khóc như hồi con còn bé xíu đâu. Con đi quanh nhà, con chơi một mình với đống đồ chơi và chiếc xe đạp của con. Con gà trống có nhạc ba mua cho con ý, ko hiểu con sửa chữa thế nào mà đầu nó rời khỏi thân nó rồi. Hic, thấy mẹ nhấc đầu con gà ra thì con ko đồng ý, con hét cho đến khi mẹ cho đầu vào thân gà thì con mới thôi phàn nàn.bigsmile

Mẹ để ý trong mớ đồ chơi của con thì con vẫn thích nhất là mấy quả bóng nhựa thôi. Hai tay con ôm 2 quả rồi con vứt nó xuống đất và lấy chân đá bóng rất vui. Con cũng thích xem đá bóng trên TV lắm, thấy TV phát bóng đá là con hò hét ngay, thậm chí chân con cũng đập đập xuống đất như các cầu thủ đang đá bóng.

Cũng có lúc con nhõng nhẽo lắm, chẳng hạn như con ngủ bữa sáng thì con cứ đòi bà bế, nếu bà sang tay cho ông là con khóc ngay, nhưng khi con về lại tay bà thì con ngáy khò khò ngay lập tức.

Thấy ảnh cưới của ba mẹ treo trên tường thì mỗi lần bà hỏi bố Hoà đâu là con ưỡn người ngửa cổ nhìn lên, con hét và cười có vẻ rất khoái chí.lol lol

Con gái cũng bướng bỉnh lắm, bữa cơm mẹ cho con ngồi cạnh mâm, con lấy hai chiếc đũa và chọc vào đĩa rau. Mẹ bảo con hư và lấy lại đũa. Thế là con ngồi im, con ko đòi, ko khóc. Được 1 lúc thấy mẹ ko nói gì thì con lấy hai chân đẩy mâm cơm chứ con cũng ko lấy lại đũa. Mặt con rất “hình sự” nhé, ko cười gì cho đến khi mẹ khen con ngoan. Con gái hơi bị đáo để đẩy. Ah lại còn chuyện con ko thích đội mũ, quàng khăn, xỏ tất nữa chứ. Mỗi lần đeo cái gì cho con là con la hét ầm nhà nhưng mẹ vẫn phải mạnh tay để đeo cho con, trời lạnh thế này mà ko đeo mấy cái đó thì con dễ bị nhiễm lạnh lắm đó.