My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Subscribe to RSS feed

Bông bị táo bón quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wizard Animation
Mẹ đi làm về thấy con đang cầm bát cầm thìa ăn cơm cùng cả nhà. Con cũng lấy thìa khoắng khoắng trong bát rồi cầm cả bát úp vào mặt. Con nhanh tay cầm thìa cắm vào giữa miếng đậu và cho vào miệng. Con không cả để ý đến mẹ đã về.sad
Bà kể chuyện hôm nay con bị táo bón, con ko đi ị được nên con khóc rất nhiều. Mẹ thương con quá vì mẹ hiểu cảm giác đó đau đớn thế nào. Con đau mà bụng con lại tức nhưng con ko thể đi được thế là con khóc suốt thôi. Ông phải gọi bác sĩ ở phòng khám gần nhà sang và bác nhét thuốc vào hậu môn cho con. Được một lúc thì con đi dễ dàng hơn nhưng con vẫn khóc vì con vẫn bị ám ảnh bởi sự đau đớn mà. Đến tối con lại đi một ít nhưng con sợ, con ko dám ngồi bô. yuck Dù ngày nào con cũng ăn sữa chua và hoa quả nhưng output của con vẫn không suôn sẻ. Có lẽ là tại loại sữa con đang uống, mẹ sẽ tìm loại sữa mát hơn cho con nhé. Dạo này con chịu khó uống sữa hơn, mẹ thấy con lên cân hơn (trộm vía) nhưng con lại hay bị táo quá.cry Từ hôm nay bà cho con uống thuốc cam cho mát, mẹ hy vọng con sẽ không phải chịu đau như vậy nữa.

Mẹ đã có lần nhắc đến đồ chơi yêu thích của Bông là quả bóng rồi nhỉ ? Đúng là Bông thích bóng thật, ở nhà Bông có nhiều bóng nhựa lắm, quả to cũng có, quả bé cũng có. Bông đang tích cực tập nói từ “bóng” mà chả hiểu sao Bông cứ nói thành “bá,bó” gì đó. Bông nói liên tục từ “bá, bá”, Bông nói nhiều lắm nhưng vẫn chưa chính xác Bông à. Cả ngày Bông đá bóng mà vẫn ko chán, đến tối Bông vẫn bắt mẹ cho đá bóng thế là mẹ phải chạy theo để nhặt bóng cho Bông. Bông cũng cầm bóng rồi ném xuống đất xong lấy chân đá rất mạnh, có lúc Bông cũng đánh gót nữa. Chẳng may bóng chui vào gầm giường thì Bông kêu “đâu rồi” và cúi người để ngó vào gầm giường rồi Bông kêu mẹ lấy. Chỉ khi nào mẹ tắt đèn thì Bông mới ngoan ngoãn lên giường ngủ thôi.zzz