My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Subscribe to RSS feed

Ngày chủ nhật "đen tối"



6h sáng mình đã tỉnh giấc rồi. Trời lạnh ghê, vội vàng tìm ti mẹ và vội vàng tu ti. Thật tuyệt vời khi được tận hưởng những dòng sữa ấm áp giữa tiết trời mưa rét đáng ghét như này. Ah, hôm nay chủ nhật mẹ không phải đi làm vậy thì mình tha hồ thoải mái mà ti mẹ, k lo mẹ nhắc nhở thôi nào để mẹ vội đi làm như mọi hôm. Ti chán thì mình nằm ôm mẹ, hai mẹ con nói chuyện linh tinh, mình cũng chẳng đòi dậy xuống nhà như mọi ngày nữa. Gần 7h thì mình lại buồn ngủ, và lại ti mẹ và ngủ. 8h mình tỉnh dậy, mới có 1h đồng hồ mà cái ti mẹ đã trở nên bẩn rồi . Mẹ khoe 2 cái ti được dán băng dính đen cho mình thấy. Trời ạ, sao trông nó bẩn thế chứ. Mình vội nói ngay “bẩn, bẩn”. MÌnh đâu ngờ, bữa sáng nay là lần cuối cùng mình được ti mẹ. Hic, mẹ quyết định mà k nói trước gì cả, cứ âm thầm hành động thôi, chán ghê, nếu biết trước thì mình tranh thủ ti thêm .
Cả buổi sáng mình k thèm nhắc đến cái ti bẩn đấy, ai có nói thì mình cũng mặc kệ, chả thèm xông vào năn nỉ ỉ ôi như những chủ nhật trước. Nhưng đến trưa, lúc đi ngủ thì quả thật mình nhớ, mình thèm nó biết bao. Nhưng mình cũng k khóc, k đòi. Người lớn rồi nên phải cư xử cho đúng đắn chứ . Mình nằm ở giường, cũng k thèm nằm cùng mẹ nữa, mỗi người nằm một đầu. Mình hát, nhưng lời bài hát là bài I ỉ ì i. Tất nhiên là hát, k phải khóc nên chả có tẹo nước mắt nào đâu. MÌnh phải nói vậy vì chắc mẹ nghĩ mình đang khóc ăn vạ đấy mà. Rồi thì mẹ bế mình đi lang thang và rồi mình ngủ trên vai mẹ lúc nào k biết.
Đến chiều tối thì cái sự thèm nó lại trỗi dậy ghê ghớm trong mình. Nhưng mình cương quyết không nhắc đến mấy từ “ti ti tì”. Mình chỉ hát bài hát “I ỉ I I” thôi, tay mình cũng bóp ti mẹ tẹo teo. Mẹ làm mọi cách để đánh lạc hướng mình, lúc nào mẹ cũng lôi chuyện mấy con mèo, rồi con gà ra kể để mình ngừng hát. Kể ra thì cũng bực vì mình đang hát dở, nhưng mình cũng thích truyện con mèo lắm. Con mèo kêu “meo meo” nhé, ở nhà thì cái gối của mẹ, của ông cũng có hình con mèo nhé. Khăn tắm của mình và áo của mình cũng có nữa. Thế là thỉnh thoảng mình lại gọi meo meo với mấy bạn mèo đấy.
Bữa tối, mình thấy buồn, thấy khó chịu, thấy thiêu thiếu cái gì đó nên mình chả thiết ăn uống gì . Tối bà phải ru mình ngủ vì mình k theo mẹ. Mãi mình mới ngủ được. Vừa tối qua vẫn được ti mẹ ngon lành rồi mới ngủ, thế mà tối nay đã thế này rồi. Thật k thể hình dung được, quá bất ngờ với mình. Đã thế lúc mẹ gọi điện báo cho ba, ba còn bảo mẹ phải cương quyết, phải cai dứt điểm nữa chứ. Thế ba thích cái gì đó mà bị buộc phải quit thì ba có chịu k ? Ba thật là, chả quan tâm đến cảm xúc của mình gì hết .
Mình ngủ đến khoảng 1h đêm thì dậy.Đói mà, tối mình có ăn uống được bao nhiêu đâu. Bà vội dậy bế mình, bà dỗ dành mình, cho mình uống sữa bình nhưng mình k thích cái ti cao su đó. Bà lại dỗ tiếp, mình thương bà nên mình tu cạn bình luôn. Bình thường mình toàn để thừa 20ml thôi. Mình cũng ghê ghớm, cứ bắt bà bế, đi lại mà k cho bà ngồi. Bà bán hàng cả ngày mệt lắm rồi, đêm lại thức vì mình nữa. Đến tận 3h mình mới ngủ lại được sau khi trải qua một loạt những vật vã, thèm thuồng. Mình hết quay trái, lại quay phải. Nhắm mắt lại mở mắt. Quay sang ôm bà, rồi lại ôm mẹ. Buồn chứ. Mẹ nằm ngay đấy, áp mặt vào ngực mẹ vẫn ngửi thấy mùi sữa quen thuộc mà mình k được ti nữa, k được sờ nữa. Nhưng mình nhất định k khóc, k hề đòi ti, chỉ ôm mẹ cho đỡ nhớ thôi.
Một đêm quả là khó ngủ, với nhiều sự kiện với mình. Nhưng giờ thì đã bước sang một ngày mới, một tuần mới rồi. Bà ngoại dù rất mệt nhưng sáng ra trông bà vẫn vui vì bà chỉ lo mình khóc thôi. Bà bảo mình ngoan thật đấy, vì ngày xưa bà cai sữa cho mẹ và dì thì ai cũng khóc suốt thôi. Đã bảo mình người lớn mà