My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Subscribe to RSS feed

Bông đã tạm biệt ti mẹ rồi

[IMG=http://files.myopera.com/bongmum/blog/RIMG0005.1.jpg] Ba đi công tác được 20 ngày rồi, ở nhà xảy ra bao nhiêu sự kiện với con. Đầu tiên là con bị cam miệng, mấy ngày liền con k ăn được gì, mẹ đã cai sữa cho con nhưng con ốm mẹ cho con ti lại mà con cũng k ti được vì miệng con đau lắm. Con gầy tọp hẳn đi. Ông bà phải đưa con đi lấy thuốc của ông lang Làng Cót. Con vừa bôi vừa uống, thuốc đấy đắng ghê mà con rất ngoan con k khóc, quấy gì cả. Bôi 1 lần là con có thể ăn lại được. Sau đó thì con ăn uống tốt hơn hắn. Mẹ lại quyết định cai sữa cho con. Mẹ phải công nhận là Bông rất ngoan cơ, mất 2 đêm đầu thì con dậy 2 lần, nhưng con cũng k khóc to, bà pha sữa cho con uống rồi con lại ngủ. Sau đó thì đêm con ngủ liền một mạch đến sáng. Ru con ngủ giờ rất đơn giản, con gục mặt vào vai mẹ một lúc là con ngủ thôi. Còn buổi tối thì con ôm bà và ngủ. Nhiều khi mẹ thấy tủi thân ghê vì con chỉ theo bà, con coi như k có mẹ ở đó. Hic, cũng tại bà chăm con như vậy mà. Trước con ti mẹ nên con còn theo mẹ, giờ thì con k cần ti nên con cũng phớt lờ mẹ rồi.
Trộm vía Bông cai sữa xong thì Bông chịu ti bình rồi, dạo trước thì B ít khi uống hết 50ml sữa, giờ thì vô tư, thậm chí hơn 100ml cũng hết veo à. Những lúc Bông thèm ti thì con k chịu ăn gì hết ngoài tu sữa nhé.
Mấy bữa nay Bông bị cúm, sổ mũi ghê lắm. Mà con k chịu để mẹ nhỏ mũi đâu. Mẹ mong con mau mau khỏe nhé. Bực mình thời tiết này quá cơ.