Bông bị sổ mũi rồii
Monday, December 18, 2006 4:00:35 AM
Mẹ vừa gọi điện về cho bà vì mẹ thấy sốt ruột quá:( . Bà bảo con ngoan lắm, con đã uống thuốc,con vừa ngủ dậy và ăn hết 1 bát cháo to. Hơn nữa con chưa tè dầm ướt quần. Mẹ rất vui.
Hôm nay mẹ cũng cảm thấy rất mệt, có lẽ mẹ bị cảm cúm rồi. Hic. Ở nhà với con gái 2 ngày, được chăm con, chạy theo con, cho con ăn khiến mẹ rất vui nhưng mẹ lại thấy mình thật tệ vì mẹ cảm thấy mệt. Có lẽ sức khoẻ mẹ ko được tốt lắm. Có lẽ mẹ bị ốm rồi,mẹ thấy đau đầu, chóng mặt quá.Mẹ ko khoẻ thì con sao khoẻ được nhỉ ? Nhưng (trộm vía) con gái khoẻ, ngoan là mẹ thấy mãn nguyện rồi.
Hôm nay mẹ cũng cảm thấy rất mệt, có lẽ mẹ bị cảm cúm rồi. Hic. Ở nhà với con gái 2 ngày, được chăm con, chạy theo con, cho con ăn khiến mẹ rất vui nhưng mẹ lại thấy mình thật tệ vì mẹ cảm thấy mệt. Có lẽ sức khoẻ mẹ ko được tốt lắm. Có lẽ mẹ bị ốm rồi,mẹ thấy đau đầu, chóng mặt quá.Mẹ ko khoẻ thì con sao khoẻ được nhỉ ? Nhưng (trộm vía) con gái khoẻ, ngoan là mẹ thấy mãn nguyện rồi.












