My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Bông hãy là con gái ngoan nhé con

Con quen với hai ngày nghỉ có mẹ ở nhà được ti ti liên tục nên sáng thứ 2 là con lại quấy, con ko chịu ăn gì cả, con khóc để đòi ti mẹ. Mẹ thấy con hư rồi đó, con làm bà mệt hơn, con có biết ko.mad
Tối mẹ về con lại càng nhõng nhẽo, con làm nũng, con khóc ri rỉ suốt. Cứ ko vừa ý con là con ưỡn người ra phía sau, nếu ko đỡ kịp thì con sẽ ngã ngay. Mà các bà đến chơi hỏi chuyện con, con cũng cáu gắt. Bà hát bài hát mà hôm trước con rất thích thì con cũng ko đồng ý, con phản ứng ngay bằng cách đập 2 chân xuống giường và miệng con thì hét ầm ĩ lên.Con thích lấy tay đánh vào bụng, vào mặt mọi người, nếu ko để con đánh là con lập tức khóc. Mẹ ko hài lòng chút nào cả, con còn bé mà đã biết tận dụng lợi thế của mình để bắt nạt mọi người như vậy thì lớn lên con sẽ ko biết sợ ai đâu. Mẹ sẽ ko để việc này kéo dài được dù con còn nhỏ thì con cũng cần học cách cư xử con ạ.smile

Chuyện ở nhà ngoại _tiếpNàng Bạch Tuyết và 7 chú Lùn

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28