Bông tròn 13 tháng tuổi
Monday, December 18, 2006 1:45:17 AM
Con có thấy thời gian trôi nhanh không, mới hôm trước con tròn 1 tuổi, mà hôm nay con đã lớn thêm 1 tháng tuổi nữa rồi.Con gái ngoan của mẹ hôm nay tròn 13 tháng.Mẹ rất vui, nhưng mẹ cũng hơi buồn vì con gái vẫn còi quá.Con chỉ mải chơi và thèm ti mẹ nên con lười ăn quá.Mà ti mẹ giờ đâu có nhiều chất như trước nữa.Hàng ngày mẹ đi làm xa nên mẹ thấy mệt nên mẹ ko ăn được nhiều, vậy nên sữa cho con ti cũng ko được chất lượng lắm.Ai cũng chê mẹ gầy quá, con có thấy vậy ko?
Sáng nay dì L bắt đầu đi làm rồi, ở nhà bà sẽ thêm phần vất vả đây.Mẹ thương bà lắm, con cũng rất thương bà nữa phải ko nào?Bà vừa trông con, vừa bán hàng, lại cơm nước nữa....bao nhiêu là việc, thế nên con hãy ngoan nhé. Con biết đi nên con ko chịu bế, thế là luôn phải có 1 người chăm con, đi theo con. Sáng nay con lại bị ho, cũng tại mẹ sạch sẽ quá hôm qua mẹ tắm cho con hơi lâu mà.Mẹ thương con quá cơ, giá mẹ có thể ở nhà để chăm con nhỉ.Bà sẽ cho con uống thuốc, con gái chóng khoẻ nhé.
À, hôm qua ông ngoại đi Lạng Sơn về, ông mua cho con 1 bồ đồ mới đẹp lắm nhé. ông bảo có 2 ngày ko được bế Bông mà ông nhớ Bông quá. Bông cũng rất nhớ ông đấy.














