My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Bông & Pamppers

Đêm qua con gái quấy mẹ ghê sad . Tự nhiên con khóc ti tỉ suốt, mẹ tưởng như mọi đêm con thèm ti mẹ nên mẹ cho con ti nhưng con ko chịu mà con vẫn khóc cry cry . Hoá ra con đòi mẹ tháo bỉm ra. Tháo xong bỉm con mới thôi khóc và con ti mẹ ngon lành rồi con tè. Con gái rất ghét phải đóng bỉm, nên mẹ thường phải chờ cho con ngủ thật say mới đeo bỉm cho con được. Nếu ko chỉ cần mẹ cởi quần con ra là ngay lập tức con lật sấp người, mông con cong lên để mẹ ko đeo được mà:mad: . Sáng ngủ dậy mẹ chưa tháo bỉm cho con thì con cũng ko tè, nếu để bỉm thêm nửa tiếng thì con vẫn nhịn. Nhưng nếu tháo ra thì ngay lập tức con tè ngay. Sao con gái lại đáo để thế chứ. Tuy 1 đêm con chỉ tè khoảng 2 lần dù con thức đến 3 -4 lần để tu ti nhưng vẫn cần đóng bỉm con à. Nếu con tè dầm thì ướt hết mọi thứ, con ngủ sẽ ko ngon và có thể bị lạnh nữa vì trời rét thế này. Con ghét Pampper tới mức mà thấy mẹ để nó trên giường là con lấy và vứt ầm xuống đất ngay.scared :clown:

Viết về những bức hình của Bông Con gái ra dáng người nhớn lắm rồi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28