Ba di cong tac la chanh
Monday, September 24, 2007 5:44:49 AM



Ở nhà ai hỏi Bông là ba đi đâu, con rất vui trả lời là: Ba đi công tác lá chanh, sau đó con đọc liền tù tì: con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, chị ơi đị chợ mua tôi đồng giềng.
Thì ra con cứ nghĩ là "công tác" với "cục tác" là một,ừ thì đọc lên nghe nó cũng khá giống nhau mà. Con gái có trí tưởng tượng thật độc đáo. Cái giọng chưa rõ hẳn lại còn rất điệu nữa khiến ai nghe cũng buồn cười.
Ba về với hai mẹ con được 20 chục ngày rồi Ba lại đi rồi. Bông vui lắm vì được chơi cùng ba, con cười, con hét inh ỏi cả nhà.
Thấy ba vắng nhà, con cũng biết là ba đi rồi. Nhưng đến buổi chiều vào lúc mà con biết ba đi làm về là con lại kêu lên ba về, ba về. Hoặc con cầm điện thoại nói chuyện rất người lớn: Alo, ba à, con gái đây.Ba bế Bông. Ba mua bim bim bông.Con cứ chơi trò điện thoại này đến chục phút không chán.Bông yêu Ba lắm. Ba đi công tác sớm về với con nhe:flirt:













Nguyen Minh Khuehoamo # Thursday, October 4, 2007 7:43:16 AM