Ba lại đi công tác rùi…
Wednesday, March 7, 2007 9:29:50 AM
Thế là sau 1 tháng Bông được chơi đùa, được ngủ cùng Ba thì tối nay Ba lại đi công tác rùi. Hic, đến lúc Bông chịu theo Ba, thích chơi cùng Ba thì Ba lại đi. Ba đi rồi Ba lại sớm về với con gái yêu mà.
Ba cũng nhớ con lắm đấy nhưng vì công việc nên Ba phải đi thôi.
Hồi ba mới về Bông sợ lắm, tự nhiên sáng ngủ dậy lại thấy 1 người lạ hoắc, đen thui nằm cùng giường với Bông, lại đòi bế Bông, thế là Bông sợ,
Bông ôm chặt lấy mẹ và kêu ầm lên. Vì ba về khuya nên Bông k biết với lại ba đi lâu nên bông thấy lạ thôi. Một thời gian là Bông quen ngay mà vì ai nhìn thấy Bông là bảo ngay Bông giống Ba dù chưa nhìn thấy mặt Ba
. Tiếc là cả nhà chưa đi chơi được vì Ba bận việc quá, Tết lại về quê, rồi Bông ốm nên mọi kế hoạch cho con đi chơi phải để đó vậy, con gái đừng buồn nhé

Tối qua mẹ nhìn 2 cha con đùa nghịch với nhau, cha thì làm trò còn con thì cười khanh khách, mẹ thấy rất vui và muốn lưu lại mãi khoảnh khắc đó. Thật hạnh phúc phải không con
Tối nay, lại chỉ có 2 mẹ con mình rồi. Trời trở lạnh quá
Chúc Ba công tác tốt nhé, và luôn nhớ đến 2 mẹ con.

Hồi ba mới về Bông sợ lắm, tự nhiên sáng ngủ dậy lại thấy 1 người lạ hoắc, đen thui nằm cùng giường với Bông, lại đòi bế Bông, thế là Bông sợ,
Tối qua mẹ nhìn 2 cha con đùa nghịch với nhau, cha thì làm trò còn con thì cười khanh khách, mẹ thấy rất vui và muốn lưu lại mãi khoảnh khắc đó. Thật hạnh phúc phải không con
Tối nay, lại chỉ có 2 mẹ con mình rồi. Trời trở lạnh quá
Chúc Ba công tác tốt nhé, và luôn nhớ đến 2 mẹ con.












