My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Ba tháng dạ đề của Bông


Mẹ kể là ba tháng dạ đề con không được ngoan lắm. Con hay khóc về đêm, con khóc rất to và lâu nữa. Ban ngày con cũng hư, nhất là khi con buồn ngủ thì con gắt gỏng ghê lắm cry Con hư quá phải không nào, cũng tại con chưa thích nghi ngay được với môi trường bên ngoài. Ở trong bụng mẹ trong 9 tháng con quen rồi vì nó rất ấm áp, và con thấy an toàn lắm.Ở ngoài bụng mẹ thì thật ồn ào, con sợ. Thế là con làm cả nhà mất ngủ vì con suốt mấy tháng đầu. Con xin lỗi nhé.
Tròn 1 tháng, con với mẹ về bà ngoại để bà nội về chăm chị Mai con bác Trường. Năm đó con ăn Tết nhà ngoại, con ko về nhà nội được vì con còn nhỏ quá mà. Tết này mẹ sẽ cho con về nội ăn Tết thật lâu, để con còn chơi với ông nội, với chị Linh, chị Mai và các bác nữa chứ.Tết này con lớn rồi mà wizard

Ba đi công tác về rùi !Slideshow

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28