Ba đi công tác về rùi !
Wednesday, October 25, 2006 1:31:09 AM
Con chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui.
Tối qua Ba con về, nhưng con mệt quá nên con ngủ từ 8h tối cơ. Lúc ba ăn cơm xong thì con thức dậy, một phần vì con thấy thèm ti mẹ, phần vì con biết ba về, với lại con muốn ngồi bô nữa. Ghớm mới có 1 ngày ko gặp mà con thấy nhớ ba ghê, con thích chơi trò sờ ti, rồi cấu ti ba con để ba la oai oái ra. Rồi con lấy ngón tay nhỏ xinh của mình chọc vào rốn ba nữa. Con thích trò này lắm cơ.
Con cũng biết chỉ rốn mình khi có ai hỏi rốn của con đâu.
Chán thì con rứt tóc ba, lấy tay sờ mặt, kéo mũi ba.Ah, con còn biết chải đầu cho ba con nữa đấy.Tối qua con cứ thích tự mình đứng lên, con biểu diễn cho ba xem mà.Đầu tiên là con ngồi xổm, rồi hai tay chống xuống chiếu, rồi còn lấy sức đứng lên, con cũng ko quên hò : i i i mỗi lần đứng lên, kiểu như người ta hò kéo pháo mà. Được cả nhà cổ vũ còn càng hăng say tập tự mình đứng lên.Con vui lắm nên con cứ cười suốt dù con cũng cảm thấy khá mệt.Đứng lên, ngồi xuống rồi lại đứng lên. Nhìn con tự mình cố gắng đứng lên,mẹ rất hạnh phúc con à.












