My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Bông 18 tháng

Con gái tròn 18 tháng tuổi rồi đó. Mới ngày nào mẹ sinh con còn đỏ hỏn. Mẹ đau nên không bế được con. Bà ngoại đã phải bế con ngủ cả đêm trong bệnh viện. Giường bệnh chật chội, chỉ các bà mẹ mới sinh được năm còn người nhà thì tự lo chỗ ngủ.
Mẹ sinh con lúc 3h chiều ngày 18.11 sau khi mẹ vào viện từ 8h sáng. Con hiếu động thỉnh thoảng làm cho mẹ đau bụng khủng khiếp. Mình mẹ trong phòng chờ sinh đối diện với những cơn đau vì bà và ba không được vào. Nhìn các bà mẹ khác la hét, gào khóc vì đau đớn mẹ thấy mình phải cố gắng vì mẹ biết mẹ sắp được nhìn thấy con yêu, sắp được ôm con vào lòng. Cuối cùng thì thời điểm đó đã tới, mẹ nghe thấy tiếng con khóc nhưng các nữ hộ sinh đã bế con đi mà không cho mẹ nhìn thấy con.
18 tháng sau, bé Bông đáng yêu là niềm tự hào của cả nhà rồi. Mặc dù ai cũng phải công nhận là con trông rất giống con trai vì mái tóc không giống ai của con cứ dựng đứng lên. Hi hi, tại vì mẹ cắt đầu cua cho con nên khi mọc lại thì tóc nó mọc dựng đứng mà. Khi nào tóc dài thì nó sẽ xẹp xuống, mẹ sẽ mua kẹp tóc làm điệu cho con nhé. Lúc đó con mặc váy mới yêu chứ tóc con như bé trai mà mặc váy thì buồn cười lắm lắm. Về khoản nghịch ngợm, hiếu động của con thì mẹ nói cả ngày không hết. Mỗi ngày con lại làm mọi người phải ngạc nhiên và cười không ngớt vì những sáng tạo của riêng con. Bà bảo trông con mệt thì có mệt nhưng vắng con 1 ngày thì thật buồn biết bao.
Mẹ muốn cho con đi trẻ để bà đỡ vất vả và cũng để con ngoan hơn n hưng bà không đồng ý. Thực sự thì mẹ thấy con được bà chiều chuộng quá nên con luôn làm theo ý mình, con có nhiều điều chưa được ngoan lắm. BIết được bà cưng nhất nên cứ bị ai mắng là con chạy đến với bà rồi khóc giả vờ. Bà lo con đi trẻ sẽ bị đói, vì ở nhà con ăn liên tục. Trộm vía Bông chịu khó ăn hơn trước, cái gì con cũng đòi ăn, và ăn chán thì thôi. Con ăn được nhiều thứ, ăn liên tục những cũng nhanh đói vì con vận động nhiều. Con nhảy nhót, leo trèo, la hét nên nhanh đói lắm mẹ à. Bà bảo con ăn xong bát cơm với nhiểu rau và thịt, một lúc sau con ăn 2 quả chuối. Nửa tiếng sau con lại khóc đòi uống sữa. Trong lúc bà rửa bình pha sữa thì con giục bà ầm ĩ vì con thèm sữa quá mà. Và chỉ một loáng con tu hết veo 200ml. Mỗi hôm đi làm về bà lại kể cho mẹ về menu mỗi ngày của con. Mỗi ngày bà cho con ăn ngần đó bữa cũng không đơn giản chút nào nhỉ? Mà con điệu lắm cơ, uống sữa hay ăn gì con cũng đòi bà cầm cho con ăn chứ con k cho mẹ cầm đâu. Con yêu bà hơn mẹ rồi mà. Vì bà chiều con, chăm con như vậy. Thậm chí tối ngủ con cũng đòi bà ơi bà ơi và ôm bà ngủ mà.

Bông - con gái đáng yêuẢnh mới của Bông nè

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28