Bông - con gái đáng yêu
Tuesday, May 8, 2007 3:32:57 AM
Đã một tháng rồi mẹ không viết blog cho con gái yêu. Để mẹ điểm lại một vài nét chính của con trong 1 tháng qua nhé. Bông sắp được 18 tháng rồi, con đã nói được nhiều hơn, biết nhiều hơn và nghịch ngợm cũng nhiều hơn. Trộm vía, sau khi cai sữa Bông chịu khó ăn hơn nữa, con đòi ăn bất cứ thứ gì và con ăn ngon lành lắm. Thậm chí bà phải cất giấu bớt đồ ăn vì con đòi ăn liên tục khôgn theo giờ giấc nào cả, bà sợ con ăn lung tung đến bữa chính con sẽ không ăn được gì. Bà ngoại chăm con tốt hơn mẹ chăm nhiều nên con trông cứng cáp, kháu khỉnh hơn. Và đương nhiên con quý bà nhất rồi. Không thấy bà là con rối rít gọi bà ơi, bà ơi. Giọng con nghe điêu lắm cơ, giọng nịnh bà, làm nũng bà mà. Ai nghe cũng buồn cười. Buổi tối đi ngủ con vừa muốn ôm me, vừa muốn ôm bà ngủ thế là con cứ gọi bà,mẹ ơi, rồi con quay sang ôm cổ mẹ 1 cái, ôm cổ bà 1 cái, con cứ quay như chong chóng để ôm mẹ và bà.
Hôm 30.4 con được đi biển cùng công ty Ba, con thích lắm, vui lắm vì được chạy nhảy suốt, con được thấy biển thật to lớn, thật nhiều nước…Tiếc là con được mặc bikini mà ko được tắm vì trời mưa, lạnh. Dù sao thì con cũng rất vui, mẹ nhìn rõ sự vui sướng phấn khởi trong đôi mắt con khi con quan sát sự vật xung quanh, con học và biết được nhiều điều. GIờ xem TV con cũng biết gọi biển biển khi thấy hình ảnh của biển. Với con giờ bất cứ cái gì có nhiều nước đều là biển hết à.
Chủ nhật rồi con lại được ba mẹ đưa đi vườn thứ, có rất nhiều loài thú, nhiều trò chơi hấp dẫn. Con được vào nhà bóng cùng mẹ, được ngồi thú quay, đến khi phải dừng thì con lại khóc đòi chơi nữa chứ. Dọc đường về thì con ngủ ngon lành vì con thật sự cũng mệt sau khi đi thăm nhiều nơi như thế. Ba lại đi công tác rồi, mẹ hỏi con nhớ ba không, con bảo nhớ, nhớ. Mẹ hỏi con yêu ba không, quý ba không, con lại trả lời có, có. Con gái dễ thương quá cơ.
Giờ Bông cũng biết làm điệu rồi nhé, con thích mặc bộ nào thì con đòi mặc, nếu không con khóc ầm ĩ. Con rất thích mặc cái áo cộc có hình trăng, sao. Gặp ai con cũng lấy tay chỉ vào áo, vào quần để khoe áo đẹp. Thỉnh thoảng con lại gọi trăng trăng rồi kéo áo lên thơm lấy chụt 1 cái. Áo bẩn con cũng k đồng ý thay. Có lần mẹ thay áo bẩn của con ra, con nhìn thấy lại đòi mặc vào mà mẹ đành để con mặc lại.
Ba đi công tác lâu mới về mà con cũng không lạ đâu, con theo ba ngay và chơi cũng ba rất vui nữa. Nghe tiếng con gọi ba ơi, ba ơi, mẹ chắc ba rất hạnh phúc. Ba mong con ngoan, khỏe để ba yên tâm công tác đó.
Hôm 30.4 con được đi biển cùng công ty Ba, con thích lắm, vui lắm vì được chạy nhảy suốt, con được thấy biển thật to lớn, thật nhiều nước…Tiếc là con được mặc bikini mà ko được tắm vì trời mưa, lạnh. Dù sao thì con cũng rất vui, mẹ nhìn rõ sự vui sướng phấn khởi trong đôi mắt con khi con quan sát sự vật xung quanh, con học và biết được nhiều điều. GIờ xem TV con cũng biết gọi biển biển khi thấy hình ảnh của biển. Với con giờ bất cứ cái gì có nhiều nước đều là biển hết à.
Chủ nhật rồi con lại được ba mẹ đưa đi vườn thứ, có rất nhiều loài thú, nhiều trò chơi hấp dẫn. Con được vào nhà bóng cùng mẹ, được ngồi thú quay, đến khi phải dừng thì con lại khóc đòi chơi nữa chứ. Dọc đường về thì con ngủ ngon lành vì con thật sự cũng mệt sau khi đi thăm nhiều nơi như thế. Ba lại đi công tác rồi, mẹ hỏi con nhớ ba không, con bảo nhớ, nhớ. Mẹ hỏi con yêu ba không, quý ba không, con lại trả lời có, có. Con gái dễ thương quá cơ.
Giờ Bông cũng biết làm điệu rồi nhé, con thích mặc bộ nào thì con đòi mặc, nếu không con khóc ầm ĩ. Con rất thích mặc cái áo cộc có hình trăng, sao. Gặp ai con cũng lấy tay chỉ vào áo, vào quần để khoe áo đẹp. Thỉnh thoảng con lại gọi trăng trăng rồi kéo áo lên thơm lấy chụt 1 cái. Áo bẩn con cũng k đồng ý thay. Có lần mẹ thay áo bẩn của con ra, con nhìn thấy lại đòi mặc vào mà mẹ đành để con mặc lại.
Ba đi công tác lâu mới về mà con cũng không lạ đâu, con theo ba ngay và chơi cũng ba rất vui nữa. Nghe tiếng con gọi ba ơi, ba ơi, mẹ chắc ba rất hạnh phúc. Ba mong con ngoan, khỏe để ba yên tâm công tác đó.












