My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Con gái yêu

Dạo này mẹ khá bận rộn nên mẹ không có thời gian kể chuyện của con cho mọi người biết.
Giờ đã sang tháng 12 rồi, con đã được hơn 1 tuổi. Mẹ thấy thời gian trôi thật nhanh, thấy con lớn lên từng ngày. Ngày này năm ngoái con chưa tròn tháng, con vẫn lạ lẫm với cuộc sống bên ngoài nên con hơi quấy khóc. Năm nay con đã biết đi rồi, con tập nói ê a suốt ngày, thậm chí ông bảo con hát con cũng hát rất có giai điệu. Dù con chưa biết nói nhưng mẹ biết con phân biệt được giữa hát và nói mà.Mẹ ở nhà với con vào 2 ngày nghỉ và mẹ thấy con nghịch thật cơ. Mẹ thấy mệt và thấy thương bà khi hàng ngày "đánh vật" với con. Con ko ngừng hoạt động, nào là leo trèo, rồi đi thăm thú mọi vật trong nhà.Chạy theo con thật mệt ghê. Thế mà con còn la hét, còn nói chuyện nữa chứ.Con ko hiền như bạn Cún đâu. Bạn ý dù hơn con 4 tháng nhưng bạn hiền lắm, chỉ ngồi 1 chỗ thôi. Bạn thích đồ chơi của con thì bạn cũng ko dám lấy mà phải nhờ bà bạn lấy hộ. Nhưng thấy con xông vào đòi đồ thì bạn lại trả con ngay, rồi bạn kêu để nhờ bà bạn ý lấy hộ.

Con cũng thích nhảy lắm, cứ nghe tiếng nhạc là ngươi con cũng nhún theo. Thậm chí đang ngồi, thì người con cũng nhún. Con cang nhún mạnh theo loại nhạc êm dịu hay sôi động.cheers
Mà con thích được nựng lắm cơ.Mẹ bảo con hư quá là con phản ứng ngay, con "hứ" 1 tiếng rõ to, nhưng mẹ bảo con ngoan lắm, thì con ko phản ứng gì cả. Khi ti mẹ con thích giơ chân để mẹ thơm vào chân con, mẹ chưa kịp thơm thì con vẫn cứ giơ chân sát miệng mẹ.Mà giờ con ti hư lắm, đang ti bên này con lại quay sang ti bên kia, chán con lại đổi bên. Con hơi bị tham lam đấy.

Đến bữa cơm của cả nhà con cũng thích được ăn cùng mọi ngưồi.Bà cho con 1 cái bát,1 cái thìa, vài hạt cơm và ít rau để con xúc.Con tự xúc và cho vào miệng, con nhai ngon lành,con cầm bát như người lớn.Mẹ thấy con rất vui vì được làm những việc mà người lớn làm bigsmile Có lúc con còn ngồi sát lại mâm, con định lấy thức ăn một mình mà.Con cũng thích được làm như mọi người, gắp thức ăn, chan nước canh lắm. Đến khi lớn hơn một chút mẹ sẽ cho con tự làm nhé.

Mẹ thấy ngạc nhiên vì con có thể gọi rõ ràng từ "Bờm" là nick của cậu con mà. Con rất quý cậu vì cậu biểu diễn nhiều trò cho con lắm.Như hôm trước cậu làm trò trồng cây chuối, thế là suốt buổi con cứ úp mặt xuống gối để trồng cây như cậu, rồi con cười như nắc nẻ nữa. Mỗi khi thấy cậu đi ko ở nhà chơi với con là con lại gọi "Bờm ơi" rất rõ ràng và to nữa chứ, con gọi liên tục 5 -6 lần khiến cả nhà buồn cười.Từ "đấy, đâu, rồi" được con dùng nhiều nhất: thấy cái gì mới con cũng đấy, thấy TV chuyển kênh con kêu "đâu", thấy ô tô đi qua con kêu "rồi"....và còn nhiều trò ngộ nghĩnh của con mà mẹ có kể cả ngày cũng ko hết được.
Buồn cười nhất là việc con tè dầm xong con mới bảo "đái", còn khi mẹ xi tè thì miệng con cũng "xì xì" thật đáng yêu.Còn khi ngủ dậy, mẹ tháo bỉm ra cho con thì miệng con "Phì phì" như kiểu người thổi bụi ý.Buổi tối mẹ phải "phục kích" con mất 10 -15 mới có thể đeo bỉm cho con được. Nếu đeo khi thức thì con nhất định giựt bỏ. Nhưng dù mẹ đợi con ngủ khấ say rồi, mẹ nhẹ nhàng đặt bỉm dưới mông con thế mà ngay lập tức nằm sấp, con chổng mông lên trời và vẫn ngáy khò khò. Mẹ lại cho bỉm xuống phía dưới thì con lại xuay mông sang hướng khác.Lúc đó trông con buồn cười lắm mà mẹ ko dám cười to sợ con tỉnh giấc.Mẹ nghĩ ra cách bế con vào lòng rồi nhẹ nhàng đeo bỉm cho con.Về ngoại con đi ngủ sớm hơn nên cả nhà được nghỉ ngơi sớm. Thực ra con cũng thích chơi lắm cơ, nhưng đến giờ là mẹ cho con lên giường và cho con ti, thế là con bị ru ngủ ngay mà.Nhưng đêm con vẫn dậy vài lần, mẹ chưa kịp cho con ti là con khóc ngay....Con gái mẹ càng ngày càng đáng yêu quá cơ

Đã thứ 7 rồi mẹ àCon và mẹ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28