Con nhớ mẹ lắm
Tuesday, October 31, 2006 1:30:46 AM
][/B]Hôm qua, lần đầu tiên con phải xa mẹ lâu thế, mãi đến 5h30 pm mẹ mới đi làm về. Cả ngày con ko được tu ti tẹo nào. Bà cho con ăn cháo,ăn sữa,hoa quả thôi, nhưng con thấy mọi thứ đều ko ngon bằng ti của mẹ.
. Tất nhiên là con cũng tạm quên đi nỗi nhớ vì ở nhà có nhiều trò chơi, nhiều người nên con cũng tạm quên thôi.Đến chiều thì con nhớ thật sự,con cứ nằm trên bụng dì Linh, vì con vẫn ti mẹ ở tư thế đó mà. Con ko muốn chơi gì hết mà chỉ nằm vậy thôi.Con nhớ mẹ con mà. Mọi người nựng mãi con mới dậy, vì dù sao con cũng lớn rồi, ko thể nhõng nhẽo mãi được. Con dậy đi chơi dù trong lòng con thấy hơi buồn.
Rồi mẹ cũng về, con ôm chầm lấy mẹ và ti liền 2 bên, con cứ nằm tận hưởng niềm hạnh phúc được bên mẹ,nằm ngoan trong vòng tay mẹ chứ ko nghịch ngợm như mọi lần. Ti xong con mới cười, đùa với mẹ. Con hơi bị ham ăn đấy nhé.
Bà bảo con đã tự đi được 4 -5 bước rồi, mẹ bế con cũng thấy hơi mỏi hơn mọi ngày. Mẹ rất vui vì điều đó có nghĩa là con hay ăn chóng nhớn.
Mẹ đi đường xa, lại thiếu ngủ nên mẹ rất mệt, tối mẹ ko chơi với con được mấy.Mà con cũng phớt lờ mẹ rồi, chỉ theo bà và cậu thôi.
THế này mà ở với bà lâu lâu chắc con chẳng theo mẹ rồi.












