Con đã tự đi được rồi mẹ à
Monday, November 6, 2006 1:37:44 AM
Tối qua con thật vui, và con biết cả nhà cũng rất vui khi thấy con tự đi được. Con chưa thể nói để có thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc của mình lúc đó, con chỉ biết cười, biết bước đi thôi.Con đã tự đi từ đầu giường đến cuối giường đấy. Mẹ ngồi 1 đầu giường, bà ngồi đầu kia.Con đi từ phía bà sang mẹ rồi lại quay ngược lại.Khi đến đích thì con lại kêu"à" hoặc"ầm" thật to. Trong lúc bước đi con cũng ko ngớt tiếng cười. Nhìn con đi mẹ thật hạnh phúc. Chân con bước, 2 tay con biết giang rộng để giữ thăng bằng. Con cứ tập đi như vậy ko biết mệt trong tiếng vỗ tay, tiếng cười của cả nhà.Mẹ thấy con thật can đảm đấy, dù mới biết đi nhưng ko hề sợ sệt, rón rén gì.nếu có lỡ ngã thì con lại tự đứng lên và bước tiếp. Con gái của mẹ rất giỏi.












