My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Hành trình của mẹ

Mỗi ngày mẹ đi làm trên một chặng đường khá dài. Cả đi và về là hơn 30km.Cũng ko phải là quá xa phải không con.Người khác nghe thấy có thể ngạc nhiên vì họ sẽ nghĩ thế thì mệt lắm, xa như thế cơ mà, trời thì lại rét như này. Con đường đó người ta dang mở rộng nên bụi kinh khủng con à. Nhưng mẹ thì thấy bình thường, chặng đường đó như chỉ dài 4-5km thôi. Quan trọng là tinh thần thoải mái thì dù xa vẫn thấy gần, còn ngược lại có đi 1km cũng có cảm giác như dài cả trăm km thôi. Mẹ đi làm xa nhưng vẫn yên tâm khi con có ông bà chăm sóc, điều đó giúp mẹ vượt qua những khó khăn không đáng kể kia trên chặng đường đi làm.Dù thể xác mẹ rất mệt, rất mỏi nhưng mẹ vẫn thấy vui khi tối tối cả nhà lại quây quần, thỉnh thoảng tiếng cười lại rộn lên khi con biểu diễn một trò mới. Thế là hạnh phúc phải không con love

Mấy bữa trước mẹ đi làm bằng xe của dì, giờ dì đi làm mẹ đi xe của ông. Con xe của ông thuộc dạng cổ rồi con ạ nên điều khiển nó cũng funny lắm cơ. Khi mẹ đã nổ máy rồi thì mẹ phải rút chìa khoá xe ra vì ổ khoá lỏng lắm, ko rút chìa thì đi một lúc xe bị rơi ngay. Thế là trên đường nườm nượp xe cộ như vậy lại có 1 chiếc Dream xấu xí (xấu thật cơ), trên xe là một que tăm bịt kín mặt mũi như ninja ý ninja , xe thì chả có chìa khoá gì, chắc nhiều người nhìn thấy sẽ buồn cười lắm nhỉ:D

Cái xe của ông nó già cỗi lắm rồi nên mẹ đi nó không bon bon ngon nghẻ như xe mới được. Rùi ui( mẹ lại nhớ tiếng con nói úi giùi ui rất rõ ràng mỗi khi có gì mới lạ), nó cứ ì ạch như 1 con ngựa già leo dốc ý.Tối qua mẹ đi mất 1 tiếng mới về đến nhà đấy, đôi lúc nó cứ như lịm dần, tắt máy dần làm mẹ sợ hết hồn, nhỡ mà nó tắt máy bất ngờ giữa đường đông như thế thì chết :clown:

Dì đi làm được 2 hôm thôi, thế mà dì đã kết luận được rằng: "Giờ dì mới hiểu tại sao mẹ gầy thế ? Đi làm về làm những việc như này này, sáng ra lại những việc như kia...mad " Với mẹ thì mọi việc bình thường thôi. Tại dì chưa có gia đình nên thấy vậy dì con sẽ nghĩ khác mẹ.Còn mẹ thấy bình thường, mẹ chịu được hết. Không bình thường là khi người mà ta yêu thương tin tưởng lại ko tin ta, xúc phạm ta thì vết thương đó chẳng bao giờ lành được cả whistle

Mẹ mang về cho con đồ chơi của con, con thích lắm vì đã lâu con ko được chơi với chúng mà. Nhất là cây đàn và con gà trống có nhạc, con cứ ngồi ôm trong lòng và lấy tay bấm để nó phát ra tiếng nhạc rồi người còn nhún nhảy theo. Buồn cười quá thôi sing

Lại thay đổiCảm ơn con

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28