Happy Birthday to my Bong 18.11.06
Monday, November 20, 2006 4:33:49 AM
Send this eCard !

Vậy là con gái yêu của Ba mẹ đã tròn một tuổi rồi. Ba mẹ mong con luôn mạnh khoẻ, ngoan ngoãn và hay ăn, chóng nhớn con nhé.
Sinh nhật con, ông bà nội từ quê lên. Ông tặng con một chiếc bánh gatô dễ thương lắm. Rồi ông còn lì xì cho con nữa, ông chúc con hay ăn, ngoan ngoãn nữa. Con tổ chức sinh nhật ở nhà ngoại vì Ba con đi công tác mà. Lâu con ko gặp ông nên con thấy lạ, con ko chịu theo ông , nhưng thỉnh thoảng con lại nhìn ông, thấy ông nhìn con lại quay mặt đi, con xấu hổ mà. Con cũng ko chịu theo bà nội nữa, con đòi mẹ thôi. Sinh nhật con nhưng mẹ thấy con ko được ngoan, con quấy mẹ ghê, con cũng lười ăn, lười ngủ nữa.