Kiểu đầu của Bông
Wednesday, June 20, 2007 6:20:33 AM
Có rất nhiều điều để mẹ kể về kiểu đầu không giống ai của con. Hồi trứoc thì tóc con lơ thơ hoe vàng. Mẹ nuôi mãi mà nó k chịu dài đều mà chỉ dài quanh cái xuáy đầu của con thôi. mà đến lạ, tóc mọc ở xuáy theo chiều kim đồng hồ nên nó cứ dựng đứng lên.
trong 1 lần con ngủ, mẹ đã cắt cụt lủn mái tóc của con, mẹ hy vọng tóc mới sẽ mọc đều và k dựng đứng nữa. Thế mà đến giờ tóc con mọc đã dài, đã đen mựot mà nhưng trông vẫn k ra hàng lối nào hết. Chỗ xuáy đầu thì tọc vẫn dựng đứng lên. Còn tóc mái thì cũng dài nhưng nó k chịu xẹp xuống mà vểnh ra như cái mũ lưỡi trai vậy. cậu Trường rất thích mái tóc của con, suốt ngày cậu ý trầm trồ khen tóc con đẹp, đen, mượt thế.
Nhiều người gặp mẹ hay bà đều bảo cắt tóc cho con, vì họ bảo tóc con dựng thế thì ko khoẻ.
ĐÚng là họ k hiểu gì cả, con gái mẹ vẫn luôn khoẻ mạnh , trộm vía con, vẫn chơi đùa hăng say đó thôi. TÓc con mọc dựng bờm xờm là do cái chỗ xuáy nó chưa đủ dài để nó xẹp xuống thôi. Ít nữa nó dài ra thì con sẽ có kiểu đầu hơi bị đẹp đấy.
Mà k hiểu sao con k chịu đẻ bà buộc tóc, dù bà buộc rất lỏng thôi. Cứ động đến tóc là con hét lên "không",đến lúc tắm gội thì con luôn đòi gội bằng dầu thơm, nếu k có thơm là con đòi bằng được cơ.
Ít nữa tóc con chắc chắn sẽ đen mượt, biết đâu con lại đi quảng cáo cho hãng dầu gội nào đó nhỉ? Biết đâu đấy












