My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Lại thay đổi

Con gái à, thế là nhà mình sẽ tạm thời ở nhà ngoại một thời gian. Sẽ vất vả hơn nhiều cho bà ngoại đây. Tối qua mẹ đi làm về mẹ thấy ông phải vào bếp nấu nướng vì bà phải bế con, con bị mệt nên con hơi quấy bà. Mẹ bảo bà kiếm hộ một người để trông đỡ con cho bà nhưng bà ko đồng ý. Cuối năm bà sẽ bận bán hàng lắm mà con lại ko chịu theo ai cơ. Mà bà cứ cố thế thì bà dễ ốm lắm. Tìm người trông con thì bà sợ con nhìn thấy bà thì con khóc đòi theo bà thôi. Mẹ chưa biết phải làm sao cho mọi việc được thuận tiện đây. Đúng là mọi thứ ko đơn giản như mình nghĩ, mình muốn.
Mẹ đang lo vụ chuyển nhà ở ngoài này, cũng mệt mỏi lắm con à. Giá mà con lớn hơn để có thể giúp mẹ nhỉ? Ba con thì ở xa quá....

Hôm nay mẹ mua thuốc sổ mũi và thuốc trị biếng ăn cho con. Đêm qua con bị nghẹt mũi nên con khó thở, mẹ thương con ghê, thế mà con ko chịu để mẹ nhỏ mũi cơ. Con lười ăn khiến mẹ rất sốt ruột con có biết ko?

Mỗi ngày mẹ được thấy con lớn hơn nhiều,con biết làm nhiều thứ lắm nhé. Ở nhà ông trông con và dạy con đọc sách đấy. Con sẽ nằm xuống tay cầm bút chỉ vào quyển sách và miệng con đọc thật to a, a. Nếu thấy quyển báo có tranh các món ăn là con lấy tay đặt vào đó và cho vào miệng con, mẹ xin hay ai xin miếng thì con cũng cho ngay, và con cười rất vui. ăn xong con biết lấy khăn lau miệng thật kỹ càng, rồi con lau tay, lau đầu nữa chứ. mà con gái cũng rất gọn gàng, con lấy đồ ở tủ ra chơi xong con lại cất vào chỗ cũ và đóng cửa tủ lại.

Những lúc bà bận bán hàng thì ông trông con, thậm chí ông còn ru con ngủ nữa cơ.

Bông bị sổ mũi rồiiHành trình của mẹ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28