Lan Dau Tien Viet blog cho con gai yeu
Sunday, January 7, 2007 1:22:58 PM
Vay la Ba da vao Sg duoc khoang hai thang roi. chang dc chung kien nhung buoc di dau tien cua con,nhung bu lai la me da chup anh cua con dua len mang de o xa nhung Ba van co the thay dc anh cua con ba, thay con lon len tung ngay nhin anh cua co cam giac that tuyet dieu,thay con that dang yeu, cu ngam nhin con la ba lai muon ra ngay de dc om con vao long.chang dien ta noi noi nho nhung hai me con bang loi dc. o ngoai Ha noi chac la dang ret lam Ba hing dung la con bu bam trong nhung bo quan ao am dang yeu va chay khap nha.Ba o trong Sg thi dang rat nong.Ba fai di ra ngoai nhieu nen den thui con gai a, chac la Ba cung sap dc ra Ha noi roi luc do ba hua se dua con di choi nhieu nhieu vi k co ba o nha nen con chang dc di choi o dau ca. yeu con nhieu
Ba cho Mẹ bon chen vài dòng nhé:
Sáng nay mẹ vào blog của con như một thói quen mỗi sáng đến công ty. Mẹ thấy bất ngờ khi thấy 1 title lạ lẫm hiện ra. Hoá ra Ba con viết blog cho con gái yêu. Tuy rằng Ba viết rất ngắn nhưng mẹ đọc đi đọc lại vài lần đến thuộc làu rồi dù Ba chỉ quan tâm đến con gái thôi. Nhưng đây là blog của riêng con mà nên Ba ko tiện viết cho Mẹ thôi. Hay mẹ cũng lập 1 blog của riêng mẹ để Ba viết nhỉ ? Nói đùa vậy thôi, chứ Ba con ngại viết lắm, có thể là Ba muốn viết, muốn nói thật nhiều nhưng Ba ko biết viết thế nào nên có người nghĩ Ba lạnh lùng, khô khan thui. Hy vọng sau entry thành công đầu tiên này Ba con sẽ tiếp tục phát huy để giành giải thưởng người viết blog cho con hay nhất nhỉ ?
Ba cho Mẹ bon chen vài dòng nhé:
Sáng nay mẹ vào blog của con như một thói quen mỗi sáng đến công ty. Mẹ thấy bất ngờ khi thấy 1 title lạ lẫm hiện ra. Hoá ra Ba con viết blog cho con gái yêu. Tuy rằng Ba viết rất ngắn nhưng mẹ đọc đi đọc lại vài lần đến thuộc làu rồi dù Ba chỉ quan tâm đến con gái thôi. Nhưng đây là blog của riêng con mà nên Ba ko tiện viết cho Mẹ thôi. Hay mẹ cũng lập 1 blog của riêng mẹ để Ba viết nhỉ ? Nói đùa vậy thôi, chứ Ba con ngại viết lắm, có thể là Ba muốn viết, muốn nói thật nhiều nhưng Ba ko biết viết thế nào nên có người nghĩ Ba lạnh lùng, khô khan thui. Hy vọng sau entry thành công đầu tiên này Ba con sẽ tiếp tục phát huy để giành giải thưởng người viết blog cho con hay nhất nhỉ ?












