Mỗi ngày một chuyện của Bông
Friday, December 22, 2006 1:49:44 AM
Mẹ kể cho con nghe chuyện này buồn cười lắm nhé ! Sáng nay lúc mẹ đi làm qua ngã tư Diễn thì bỗng nhiên có một chú cảnh sát đi ra từ mép đường, bước được vài bước thì chú ý quay lại. Mẹ ngạc nhiên lắm và mẹ nhìn các xe bên cạnh xem có vấn đề gì ko ? Oh, không có gì cả, chỉ có 1 điều khác là xe của họ đều có 2 gương, còn xe mẹ chỉ có 1 gương thui. Hic, hoá ra chú ấy chỉ nhìn thấy phía xe ko gương của mẹ, nên khi ra hẳn giữa đường chú ấy mới nhìn rõ xe mẹ có gương, chắc chú í thất vọng lắm nhỉ .Từ hôm qua mẹ đã thấy rất nhiều môtô không gương bị các chú ý giữ lại để phạt mà. Hic hic.
Sáng nay ông và cậu đi tham quan Đầm Long từ sớm, vậy là chỉ có 2 bà cháu ở nhà thôi.Từ ngày dì đi làm thì ông và cậu làm được bao nhiêu việc đỡ bà đấy. Cậu đi học về là con vui nhất nhé, cậu trông con để bà làm việc nhà. 2 cậu cháu chơi với nhau rất vui, cháu cười như nắc nẻ mỗi khi cậu biểu diễn 1 trò mới.
Còn ông thì hát ru con ngủ rất tài, ông bế con áp mặt vào vai ông rồi hai ông cháu cứ đi vòng vòng, ông hát và con ngủ lúc nào ko biết. Ông ru ngủ thì con ngủ ngoan thế mà bà ru là con làm nũng bà, nhõng nhẽo bà lắm.Con thích nghi với kiểu ru ngủ của ông nên tối đến thay vì con nằm ti mẹ và ngủ như mọi hôm, con quấy khóc và đòi mẹ bế vác và hát ru thì con mới chịu ngủ cơ.
Ah, ở nhà bà hay chơi trò cho con đi máy bay vào thăm ba. Bà bế con và hướng đầu con về phía trước như chiếc máy bay í. Bà bảo là : Máy bay đã cất cánh từ sân bay Nội Bài đưa Bông vào thăm ba Hoà....máy bay sắp hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bông sắp được gặp ba rồi. Thế là Bông thích lắm, Bông cười.Ngày ngày quen dần, nên mỗi khi bà mới nói đến từ "Máy bay..." thôi là Bông nhà ta đã cười toét miệng rồi.
Sáng nay ông và cậu đi tham quan Đầm Long từ sớm, vậy là chỉ có 2 bà cháu ở nhà thôi.Từ ngày dì đi làm thì ông và cậu làm được bao nhiêu việc đỡ bà đấy. Cậu đi học về là con vui nhất nhé, cậu trông con để bà làm việc nhà. 2 cậu cháu chơi với nhau rất vui, cháu cười như nắc nẻ mỗi khi cậu biểu diễn 1 trò mới.
Còn ông thì hát ru con ngủ rất tài, ông bế con áp mặt vào vai ông rồi hai ông cháu cứ đi vòng vòng, ông hát và con ngủ lúc nào ko biết. Ông ru ngủ thì con ngủ ngoan thế mà bà ru là con làm nũng bà, nhõng nhẽo bà lắm.Con thích nghi với kiểu ru ngủ của ông nên tối đến thay vì con nằm ti mẹ và ngủ như mọi hôm, con quấy khóc và đòi mẹ bế vác và hát ru thì con mới chịu ngủ cơ.
Ah, ở nhà bà hay chơi trò cho con đi máy bay vào thăm ba. Bà bế con và hướng đầu con về phía trước như chiếc máy bay í. Bà bảo là : Máy bay đã cất cánh từ sân bay Nội Bài đưa Bông vào thăm ba Hoà....máy bay sắp hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bông sắp được gặp ba rồi. Thế là Bông thích lắm, Bông cười.Ngày ngày quen dần, nên mỗi khi bà mới nói đến từ "Máy bay..." thôi là Bông nhà ta đã cười toét miệng rồi.












