My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Một Bông đáng yêu, một Bông phong cách mới



Sau những ngày mèo Bông ốm không được chơi đùa nhiều, mèo Bông đã dần khoẻ và lấy lại phong độ, style như ngày nào và thậm chí mẹ thấy con cũng có chút thay đổi nữa. Một sự thay đổi khiến mẹ ngỡ ngàng lắm , mẹ cứ nhìn con say sưa ko chán, mẹ thơm con càng không biết chán. Con trông người lớn hẳn, cái mặt con trong mấy ngày ốm nhỏ đi trông thấy, mẹ thương con vô ngần, ngôi sao nhỏ của mẹ à . Được bà chăm con ăn được nhiều nên trộm vía mẹ thấy con bụ bẫm trở lại rồi, mặc dù so với các bạn khác con vẫn mi nhon lắm, bà nội thì bảo con thuộc kiểu người dây mà .
Mẹ thấy con nói nhiều hơn, nói tốt hơn, từ sáng sớm con đã bi bô khắp nhà. Con gọi “bà ơi, bà ơi, ba ơi ba ơi..” bỏ bỉm, bẩn, đái đái, đây rồi, đến bữa cơm thì con đòi “bát, bát, măm măm”, giờ thì con tự xúc ăn khéo lắm nhé. Con xúc rất gọn và cho vào miệng cũng rất chuẩn xác . Con có 8 chiếc răng rồi mà, nên việc ăn các vật rắn rất đơn giản . Tối đi ngủ con đòi buông màn xuống này, rồi con đứng lên đập muối chết này . Thế mà tối qua con lại bị con muỗi đáng ghét đốt cho 3 phát làm bà cứ xót xa con mãi
Ah, mà con hư lắm khi mà việc gì k tốt con đều đổ oan cho cậu Bờm.Ai mà hỏi ai đái dầm thì con trả lời ngay “Bờm’, ai khóc nhè hay gi gì gi cũng do cậu Bờm gây ra hết.
Trở lại phong cách mới của Bông nhé. Ốm xong Bông biết nhiều thứ hơn thì phải. Bông k cho ai sờ vào người, nhất là k được kéo áo Bông lên vì hôm ốm bà kéo áo để bác si khám cho con mà.Bông nhớ lâu ghê . Con có nhiều trò funny lắm lắm mà mẹ ko thể diễn tả hết ra được. Mẹ chỉ có thể nói một điều là con gái rất đáng yêu. Mẹ yêu con thật nhiều

Bông bị ốm Ba lại đi công tác rùi…

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28