My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Mười chín tháng - con gái yêu

Bông của mẹ đã được 19 tháng tròn rồi. Nhanh thật nhanh, nhìn con khôn lớn từng ngày mẹ thấy thật vui, hạnh phúc. Ngày nào cả nhà cứ mong bao giờ con biết đi, khi con đi được thì chạy theo con bở hơi tai mà con thì vẫn cứ cười khanh khách. Mong con biết nói và giờ thì con nói suốt ngày, đến nỗi dì bảo con nói nhiều nhức cả đầu. ĐÚng là tập nói nên con nói đi nói lại 1 vấn đề không biết chán. Mỗi chuyện ông trăng đi ngủ mà con cứ “trăng ngủ rồi, trăng ngủ rồi…” phải vài chục lần liền. Con nói rất say sưa thích thú mới lạ. Mà con cũng bíêt lắp ghép từ để tạo từ mới đấy. Với từ ngủ mà con có thể nói” Bờm ngủ rồi, mẹ ngủ rồi, cụ ngủ rồi, cún ngủ rồi, ....nghĩa là con biết tên ai thì con gọi được hết và bảo người đó ngủ rồi….zzz zzz zzz
Mà con cũng nghịch quá cơ, cái xe đạp mẹ mua con thích trèo lên rồi đứng lên yên xe 1 mình và con bảo cao chưa nào? Con thích được khen là cao mà. ĐỨng chán thì con ngồi xuống và lắc xe thật mạnh đến nỗi cái giỏ xe nó cũng văng ra mất. Thế là con vội xuống xe và kêu lên “thôi hỏng rôi” đến cả chục lần, và gọi “ba sửa, mẹ sửa…”Mặt con trông rất nghiêm trọng, lo lắng và con cứ loay hoay sửa xe 1 mình, miệng thì kêu thôi chết rồi.bigsmile
Con cũng rất thích gọi điện thoại.Một tay con cầm ống nghe, tay kia con bấm số. Rồi con nói 1 mình, cứ như đang trò chuyện với ai. Thỉnh thoảng con cũng cười phá lên thích thú. Nếu gọi di động thì con cũng phải bấm số rồi áp maý vào tai và vừa đi vừa nói nữa chứ. Nhìn con lúc đó thật giống người lớn và thật đáng yêu vô cùng.:o3
Con có kiểu nhảy rất k giống ai. Con bắt cả nhà giữ con để con nhảy,kiểu như bật tôm ý. Mà con bật rõ cao, chỉ khổ cho ai giữ con thì mỏi nhừ cả tay. Mà con nhảy thế k biết mệt đâu trừ khi người giữ mệt quá dừng lại thì con lại tự nhảy một mình. Tất nhiên là k bật được cao nhưng nhìn con buồn cười lắm.sing

Xem đĩa thiếu nhi, con thấy các bạn làm gì là con cũng bắt chước theo. Suốt ngày con đòi ông mở đĩa Mai. Có hôm mất điện cả ngày k được xem nên khi có điện con ngồi xem chăm chú, say sưa, k nói một lời nào cả. Lúc đó nhà mình mới yên tĩnh làm sao.lol
Nhưng có một điều lạ là Bông ăn rất ngon, rất chịu khó ăn thế mà ai thấy con cũng bảo con còi. Mẹ thì thấy con khoẻ mạnh là mẹ mừng rồi. Chắc tại con nghịch quá nên ăn được bao nhiêu là con nghịch hết.lol

Mẹ chúc con gái luôn khoẻ, ngoan, đáng yêu để chào đón tháng thứ 24 với nhiều niềm vui hơn nhé ! Yêu con nhiều lắm love

Bong oi bong oiKiểu đầu của Bông

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28