Kỷ niệm 2 năm ngày cưới của ba mẹ
Tuesday, October 24, 2006 8:30:21 AM
Câu chuyện tình yêu của ba mẹ con dài lắm, chắc con phải kể từ từ thôi, vì con cũng không có nhiều thời gian mà. Mong mọi người thông cảm nhé. Con phải ăn cháo, uống sữa, ăn hoa quả, rồi còn đi chơi với bà, rồi còn ngủ nữa mà. Giờ con còn dành thời gian để tập đi và tập nói nữa chứ. Sao mà con thấy mình bận rộn thế nhỉ
Ah, hôm qua là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của ba mẹ đấy. Vậy mà ba con lại đi công tác chứ, tối mới nhắn tin cho mẹ thôi. Lúc đêm con thức dậy để ti ti con thấy mẹ đọc tin nhắn mà.Ba con vô tâm lắm, nhiều lúc con cũng giận lắm lắm cơ.
Ah, hôm qua là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của ba mẹ đấy. Vậy mà ba con lại đi công tác chứ, tối mới nhắn tin cho mẹ thôi. Lúc đêm con thức dậy để ti ti con thấy mẹ đọc tin nhắn mà.Ba con vô tâm lắm, nhiều lúc con cũng giận lắm lắm cơ.












