Ngày hôm qua
Thursday, November 16, 2006 1:37:29 AM
Chào con gái,Chỉ còn hai ngày nữa là tới sinh nhật đầu tiên của con rồi.Tiếc là Ba con ko ở nhà để cùng chia sẻ niềm vui với con gái. Nhưng ông bà nội sẽ lên thăm con vào hôm đó đấy. Con phải ngoan nhé, đừng có nhõng nhẽo quấy mẹ như những ngày nghỉ có mẹ ở nhà nhé.
Ở nhà dì Linh dạy con biết thêm bao nhiêu thứ, đến tối mẹ về con "biểu diễn" cho mẹ khiến mẹ rất ngạc nhiên. Con say sưa "học" ngay cả khi con đi ngủ. Con biết lấy tay bóp mũi mình rồi con xì xì như người ta xì mũi vậy. Hoá ra là dì dạy con cách bịt mũi khi con ị thối . Con biết lấy tay lêu lêu khi con tè dầm.
Xí hổ quá con gái ơi.Con còn biết cầm nắp chai nước rồi vặn vào miệng chai thật khéo cơ. Nhìn con một tay giữ miệng bình, tay kia con để úp nắp bình rồi cho nắp vào miệng bình, con lấy tay xuay xuay cho chặt. Bà cố tình để ngược nắp bình rồi đưa cho con, nhưng con biết cầm đúng chiều ngay để đậy bình lại.
Ah, con rất thích trò tự xúc ăn cho mình cơ. Con cầm 1 cái cốc to và 1 cái thìa, rồi con lấy thìa khuắng trong cốc xong con xúc từng thìa cho vào miệng. Nhưng mẹ mà đút cho con miếng cháo là con lắc đầu ngay
Sáng nay khi mẹ đi làm, mẹ bảo con thơm mẹ nào, con nghiêng người và thơm má mẹ thật nhẹ nhàng. Sau đó con lấy tay vuốt má mẹ nữa. Hoá ra dì dạy con theo nhịp bài đồng dao "Vuốt ve em thân yêu....". Con lấy 2 tay vuốt má con, rồi lại vuốt đầu con nữa. Mẹ thấy con làm gì cũng rất chú tâm, rất nghiêm túc.
Con cũng đã biết chỉ một số bộ phận trên cơ thể như chỉ tai đâu này, chỉ mũi, miệng này.Mẹ thấy con giỏi không nào. Mẹ yêu con không nào. Mẹ rất yêu con:love:












