Ở nhà ngoại
Monday, October 30, 2006 8:19:54 AM
Ở nhà bà ngoại có rất nhiều người, có ông bà ngoại này, có dì Linh, có cậu Bờm.Chung quanh cũng có cụ và rất nhiều ông bà trẻ và các cậu nữa. Lại còn có bạn Thuý nhà bà Tâm đến chơi liên tục. Nói chung là rất nhiều người nên con rất thích. Vì ở ngoài này, ban ngày chỉ có con và bà nội ở trong nhà chơi thôi, nên con thấy hơi buồn.
Nhà ngoại gần đường nên có nhiều ôtô lắm, còi xe to làm con hơi giật mình và hơi sợ nữa, nhưng giờ thì con thấy quen rồi, thậm chí khi thấy xe đi qua còn còn nói"gì đấy" và nhìn theo xe nữa cơ.Moi người đều muốn bế con nhưng con chỉ theo ông bà và dì, cậu thôi. Con ko thích ai sờ vào người con đâu, và con cũng ko muốn đi đâu, đến nhà ai ngoài nhà ngoại.Mọi người bảo con là kiêu, kệ họ thôi, đơn giản con chưa quen với người lạ mà.Còn ở nhà ngoại thì có nhiều trò chơi hay lắm, cái gì con cũng thấy lạ, con cứ mải chơi nên cũng quên cả mẹ, chỉ khi nào thèm ti lắm con mới nhớ mẹ thôi. hì hì tại vì con con mải khám phá thế giới mà. Mẹ ko giận con đâu nhỉ.
Con thích cậu Bờm lắm, sáng ngủ dậy, thấy cậu là con cười toe toét luôn, cậu đi là con khóc và đòi theo cậu dù con đang nằm với mẹ. Tại vì cậu chiều con lắm, cậu làm ngựa cho con cưỡi, cậu cho con ngồi lên bụng để con nhong nhong mà.Dạo này con cũng thấy mình lên cân, nên mỗi khi con nhún là cậu lại nhăn mặt vì tức bụng mà. Cậu cũng ko muốn bế con đi đâu vì sợ người khác bế, sợ họ thơm mà con, cậu bảo là bẩn, là mất vệ sinh, nhiều vi trùng, vi khuẩn.Con rất quý cậu.
Còn bà ngoại thì chiều con lắm,tối qua con cứ đòi đẩy cái ghế nhựa khắp nhà, thế là bà cứ đi đằng sau vì bà sợ con ngã mà. Con đẩy cái ghế rất hăm hở, dù nó cao, to hơn người con. Con muốn thật nhanh biết đi để có thể tự mình đến nơi mình muốn.Ban ngày thì con tập leo cầu thang rồi, mệt lắm chứ, vậy mà bà vẫn dắt con đi bao nhiêu vòng. Bà bảo tập cho con sớm biết đi mà.Con yêu bà lắm
Dì Linh thì bận lắm với bao việc nhà, lại còn việc học nữa. Dì bảo con ạ,là con ạ ngay. Con ạ rất rõ ràng và to nữa. Mọi người thấy con ngoan ko.
Con thích chơi trò chi chi chành chành với ông ngoại. Con cũng thích mấy cái đèn của ông nữa.Ông bật đèn sáng cho con ngắm, và con lấy tay chỉ cho ông xem.
Trưa nay mẹ ko về, con cũng nhớ mẹ lắm nhưng ở nhà cũng rất vui mẹ a. Tối mẹ về, mẹ đền ti ti cho con nhé.Mẹ cũng rất nhớ con












