Thằng ku Bông da trắng môi hồng
Thursday, December 14, 2006 1:56:03 AM
Mẹ à, không hiểu sao mọi người khi mới gặp con lần đầu đều khen con là thằng ku này da trắng thế, môi đỏ thế ? Rõ ràng khi đó con ăn mặc rất sắc màu kiểu bé gái mà họ vẫn nói vậy.Hic, trông con giống thằng ku thế à.Mặc dù giờ đây con đã đen đi phần nào rồi mà họ vẫn nhầm lẫn thế chứ. Hồi mới về ngoại mọi người cũng khen con trắng nhưng mà trắng xanh vì ở ngoài đó con không được ra ngoài mấy, theo như lời ông Tình hàng xóm thì mẹ nuôi con theo kiểu"gà công nghiệp" suốt ngày nhốt con trong nhà. Hic, thì mẹ đi làm suốt ngày nên mẹ đâu có thời gian cho con ra ngoài, trừ buổi sáng mẹ bế con đi tắm nắng. Ở nhà ngoại thì con được ra với thiên nhiên nhiều hơn, nên tất nhiên con không trắng như trước lắm nhưng bù lại con rắn rỏi hơn, khoẻ mạnh hơn (Trộm vía con).
Mà mẹ thấy con cũng giống thằng ku lắm, nhất là ở cái điểm nghịch ngợm. Nghịch suốt ngày không biết mệt mỏi.Chạy theo con cũng khiến mẹ bở hơi tai trong hai ngày nghỉ, thế mà bà cứ chạy theo con suốt tuần.Phù, mệt thật con nhỉ.
Thằng ku Bông tính dứt khoát lắm, không thích ăn thì không thể ép được 1 thìa cháo nào.Nếu cứ cố, thằng ku bực mình là ku phun bỏ hết ngay, thậm chí ku gạt tay là đổ hết bát cháo.Thằng ku này cũng rất ưa nịnh nhé, mắng là ku lên tiếng phản đối, nhưng khen thì ku nhà ta nằm im nghe, thậm chí còn nhoẻn miệng cười nữa.Thằng ku cũng học hỏi nhanh, thấy ai làm gì là ku bắt trước làm lại được ngay. Nhưng thằng ku chơi gì cũng chóng chán lắm, khi chán là ku vứt bỏ ngay. Dù lúc mới chơi thì ku rất say sưa ngâm cứu, ai hỏi chuyện gì cũng phớt lờ.
Mà gọi là thằng ku cũng đúng vì ku Bông không hề thích chơi thú bông, thậm chí ku còn sợ mấy con thú đó cơ.Ku thích mấy trò đá bóng vì ku vẫn bắt mẹ giữ để ku lấy chân đá mà, thậm chí còn đá bằng hai chân nữa. Ku thích xem các cậu chơi bi nữa. Ku thích lấy bút màu của cậu Bờm để vẽ lắm.Ku cũng rất thích đọc sách của dì, đang ti mẹ mà thấy dì đọc ta là Ku bỏ ti ngay để nghe.


Ku cũng thích hát, thích múa và nhảy nữa. Nhảy là một phần ko bao giờ thiếu trong các chương trình biểu diễn của Ku mỗi ngày. Dù đang làm gì, ở bất cứ tư thế nào chỉ cần nghe tiếng nhạc từ nhạc điện thoại, đài, ti vi là ku cũng nhún nhảy:sing: . Úi giời ơi, lúc đó thì không ai nhịn được cười....
Nhưng thằng ku cũng hư lắm, vì hay bắt nạt các bạn ở xóm dù các bạn có lớn hơn mình thì ku cũng ko nể nang gì cả, ku sẵn sàng xông vào giằng đồ chơi , thậm chí đánh các bạn ý cơ. Điểm này của Ku khiến mẹ không vui chút nào cả.
Thằng ku Bông yêu quý của gia đình tôi đấy












