Đã thứ 7 rồi mẹ à
Saturday, November 25, 2006 1:38:49 AM
Hôm nay dì Linh phải đi thi IELTS, 2 bà cháu ở nhà sẽ rất bận rộn. Bà phải bán hàng lại phải làm bao nhiêu việc nữa. Vậy nên con phải ngoan nhé con yêu.Dạo này ở nhà con chịu khó ăn nên mẹ rất vui, mẹ cho con ăn thì con ko chịu, vậy là mẹ phải để bà bế con, con ăn một lúc là hết bát cháo to. Trộm vía mẹ thấy con lớn trông thấy, mẹ bế con một lúc là cái tay mẹ nó kêu mỏi rồi. Thương bà ở nhà vất vả trông con, nhiều trưa con mải chơi, con ko chịu ngủ, và con cũng ko cho ai ngủ cơ.Mà con lại rất bám bà nữa, bà đi đâu cũng phải bế con theo, ko thấy bà là con khóc. Thậm chí mẹ bế con nhưng thấy bà đi thì con cũng kêu rồi.
Trời bắt đầu lạnh mẹ muốn đóng bỉm cho con buổi tối để con ngủ ngoan, nhưng vì lâu ko dùng nên con ko quen. Con lấy tay giật ra, ko giật được thì con khóc. Khi mẹ lừa đóng được bỉm và mặc quần cho con thì con nhất định ko chịu ngồi, con cứ đứng thôi, vì con thấy khó chịu mà. Vài bữa sẽ quen thôi con à. Nếu ko con lỡ tè dầm ướt hết chăn đệm thì sao?
Con mới học được kiểu lau nhà mới đấy, con vứt cái khăn xuống giường rồi con lấy chân di đi di lại, giống như khi bà vừa bế con vừa lau sàn nhà khi con tè giầm mà. Bà bảo con cứ loay hoay với việc lau nhà bằng chân cả tiếng được, nhưng bà phải giữ con nên cũng hơi mỏi con nhỉ?
Giờ mẹ thấy con đã nhận thức được mọi việc rồi. Con biết chải đầu cho ông khi ông bảo, chải đầu cho bà khi bà gọi con. Thậm chí bà mắng yêu con là con "hư" lắm thế là dù đang chơi vui vẻ, con cũng khóc tức tưởi. Dì mắng con con cũng xị mặt ra ngay, thế là mẹ phải bảo đánh chừa dì này, con ngoan lắm mà. Thế là con cũng lấy tay đánh chừa dì ngay.Con rất quý cậu Bờm. Cả nhà mà gọi Bờm ơi thì ngay lập tức con cũng kêu "Bờmmm ơi.."rất to cơ. Con rất thích chơi với cậu vì cậu có nhiều trò chơi hấp dẫn lắm. Cậu tung bóng lên rồi đón lấy làm con cười sằng sặc này, cậu làm ngựa cho con cưỡi nhong nhong này...Ở nhà con vui lắm cơ. Ít nữa ra HN chắc con sẽ rất buồn mẹ à.
Trưa nay mẹ được ở nhà với con rồi, nhưng con đừng làm nũng mẹ nhé.Con đã lớn rồi nên con hãy ngoan ngoãn nghe con:yes:












